From: luu nguyen
Sent: Thursday, October 23, 2008 1:52 AM
Subject: xây dung gia dinh hanh phuc kho, nhung giu duoc con kho hon
Chị Lê thân mến!
Chị thật đáng trách, chị không xứng đáng với người chồng và hai đứa con nhỏ của chị. Nếu có tư tưởng ngoại tình như thế sao chị không bỏ chồng chị rồi mới làm như thế. Lúc chị đi với người đàn ông khác (người nói yêu chị) chị có nghĩ tới tâm trạng của chồng chị không? Nếu đã biết có kết quả thế này sao khi xưa chị không suy nghĩ.
Chị đã nói dối chồng không chỉ một lần, chị không thấy như thế là tội lỗi lắm sao? Mà một người có học như chị mới có chút tiền mà đã sinh hư thế này thì sao có đủ tư cách mà nuôi dạy con cái chứ. Một bà mẹ gửi con, lừa chồng đi ngoại tình như chị làm sao để người ta tin tưởng. Người ta nói “ngựa quen đường cũ” chị có đảm bảo rằng lần sau chị có ngoại tình nữa không? Cái này đã có trong tư tưởng rồi thì khó có thể nói là không có lần sau, tôi nghĩ chồng chị cũng sẽ nghĩ như thế.
Đàn bà ngoại tình là điều không thể chấp nhận được trong xã hội Việt Nam này. Nó là sự xấu hổ không chỉ với chồng mà còn với gia đình dòng họ chị nữa. Ngoại tình dù trong ý nghĩ nhưng là người thực thì cũng là ngoại tình rồi. Chị nói hai người vẫn chưa đi quá giới hạn, thật sự chẳng ai có thể nói sẽ tin một người ngoại tình nói thế đâu, đặc biệt chồng chị lại càng không tin. Chị tự hủy hoại gia đình mình, rồi lại muốn chồng chị tin chị và muốn anh ấy tha thứ cho mình, điều này thật quá sức với anh ấy.
Một người vợ tốt phải biết yêu chồng thương con, biết vun vén cho gia đình nhà mình, quan tâm chăm sóc gia đình hai bên. Chị trách chồng chị thế này thế nọ, chị đã thử suy nghĩ xem tại sao anh ấy lại mắng chị? Và sau mỗi lần mắng chị anh ấy lại quan tâm yêu thương chị hơn, đó chẳng phải là lời xin lỗi sao? Chị thừa nhận chồng chị là người tốt và rất mực yêu thương chị, chiều chuộng chị, vậy sao chị lại hành động dại dột như thế? Chẳng lẽ vì một vài lời ngon ngọt bóng gió của người tình mà chị đình phá vỡ hạnh phúc gia đình dù chỉ trong ý nghĩ. Chị đã làm gì được cho chồng chị và cho những đứa con bé bỏng.
Xây dựng một gia đình hạnh phúc đã khó, nhưng gìn giữ nó lại càng khó hơn mà vai trò của người phụ nữ trong gia đình ấy rất quan trọng. Vợ cư xử không khéo, không quan tâm chiều chuộng, chia sẻ tâm sự với chồng thì đây cũng chính là nguyên nhân người chồng ngoại tình mong tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn. Lúc này, hạnh phúc gia đình có giữ được hay không phụ thuộc rất nhiều vào thái độ của người phụ nữ. Còn chị, chị tự làm cho cuộc sống của chị trở nên rối ren.
Tuy tôi không đồng tình với hành động dại dột của chị, nhưng tôi cũng thấy thương cho chị. Chị nên nhớ thời gian và hành động là chứng minh tất cả. Chị nên để cho anh ấy thời gian, lúc này có thể do quá mức chịu đựng nên anh ấy mới muốn ly hôn. Hãy để cho anh ấy bình tĩnh suy nghĩ và suy xét dù sao thì anh chị cũng có 2 con nhỏ, nếu không còn thương vợ như trước thì cũng cần nghi cho con nữa chứ.
Nếu vấn đề chỉ ở anh ấy thì mọi chuyện sẽ dễ hơn, nếu như cả họ hàng đã biết chuyện này thì tôi e là rất khó. Bởi người ta sẽ không thông cảm cho chị đâu, lại còn trách chị rồi chuyện không còn là của hai người nữa. Chị cần cho anh ấy biết rằng chị vẫn rất yêu anh và với chị gia đình là tất cả. Chị không nên giải thích quá nhiều về những chuyện đã qua, mà tốt nhất là không nên đối chất với người đàn ông kia. Bởi chỉ thế thôi cũng đủ làm cho chồng chị tưởng tượng ra cảnh chị và anh ta ở bên nhau, vì thế chuyện sẽ càng xấu hơn.
Chị cần chọn địa điểm và thời gian thích hợp và đặc biệt nên chọn lúc anh ta vui rồi hãy nói chuyện. Hãy cho chồng chị biết thời gian qua chị suy nghĩ gì về việc làm của chị và chị đã hối hận rất nhiều về hành động ngốc nghếch đó, và hãy cho anh ấy biết anh quan trọng với chị biết bao. Hối hận của chị phải thể hiện một cách rõ ràng.
Nếu không được, chị hãy nói chuyện với một người nào đó trong gia đình mà thân thiết với cả hai ngươi và tất nhiên là phải nói khéo với người ta để cho họ biết được nguyên nhân dẫn đến việc ly hôn. Hãy nhờ sự giúp đỡ từ những người thân nếu không muốn gia đình tan nát. Chị cần phải nói lý do này cho gia đình trước khi để chồng chị nói với họ. Chị cần sáng suốt trong mọi hành động của mình.
Tôi nghĩ rằng một người chồng tốt như chị, một người cha thương con sẽ cho chị một cơ hội để cứu vãn gia đình của mình.
Chúc chị sớm tìm lại hạnh phúc!
Thân ái,
Shaenanguyen