From: phuong cao
Sent: Thursday, May 31, 2007 12:08 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Gui ban Quoc Minh
Hà Nội ngày 31 tháng 05 năm 2007
Gửi bạn Quốc Minh,
Tôi và anh ấy cũng bị gia đình phản đối. Rồi anh ấy nghe lời bố mẹ và chấp nhận rời bỏ tôi. Nhưng chúng tôi không xa nhau được nên vẫn qua lại và thắm thiết với nhau. Chỉ hai ngày nữa thôi là tôi về quê và bắt đầu một công việc mới tại tỉnh nhà. Nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu những tâm sự và oán trách người tình “xa” của mình.
Tôi cũng từng xin người ấy một đứa con khi hai nhà phản đối kịch liệt. Và tôi đã có như ý muốn. Và anh ấy cũng thấy không thể để tôi vất vả nuôi con một mình nên nói rằng sẽ cố gắng thuyết phục gia đình để tạo điều kiện hai đứa cưới nhau. Để con cái được sinh ra và lớn lên trong sự đàng hoàng và đầy đủ.
Không hiểu sao tôi đã xúc động vì lời hứa đó đến nỗi không thể cưỡng lại ý muốn từ bỏ đứa con của anh ấy. Tôi đã làm cái việc đáng nguyền rủa đó bằng niềm hạnh phúc đoàn viên giả dối mà sau này tôi mới nhận ra trong sự muộn mằn. Anh ấy là người rất hiền, rất có trách nhiệm, chỉ thiếu một điều duy nhất là bản năng của người đàn ông. Anh ấy không thể đem lại hạnh phúc cho tôi khi anh ấy yếu đuối và do dự như vậy…
Bạn Quốc Minh à. Tôi rất hiểu những sự băn khoăn mà bạn đang trải qua. Nếu bạn đã không thể đem đến cho người con gái bạn yêu thương một mái ấm thực sự thì cũng đừng tước mất quyền được yêu thương trân trọng của bạn gái bạn. Có thể bạn vẫn chưa là bến đỗ cuối cùng nơi trái tim cô ấy.
Nếu yêu cô ấy thật lòng tôi khuyên bạn hãy giúp cô gái đáng thương đó nhận rằng bạn không xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh lớn lao đó. Vì rằng nếu bạn không đủ quyết tâm để đi đến cùng thì có làm gì đi nữa thì người thiệt thòi và đau khổ nhất vẫn là cô ấy.
Thà rằng kết thúc sớm còn hơn để muộn mằn trong sự dằn vặt và hối hận như tôi bây giờ. Tôi nghĩ rằng bạn nên khéo léo nói để cô gái ấy hiểu và bước tiếp con đường của cô ấy. Có thể hai người đã gặp nhau ở một điểm giao nào đó, nhưng hai hướng đi lại ngược chiều thì bạn nên tôn trọng quy luật. Bạn đừng làm khổ cô ấy thêm nữa.
Theo thời gian tôi nghĩ rằng bạn gái bạn sẽ nguôi ngoai dần. Và biết đâu sự ra đi của bạn sẽ là cơ hội tốt hơn cho cô ấy. Vài dòng tâm sự cùng bạn mong bạn hiểu vì đã có quá nhiều người con gái rơi vào hoàn cảnh giống như thế này. Nguồn gốc của khổ đau không thể đổ lỗi cho ông trời mà do chính mình thôi bạn ạ.
Mong bạn có cách giải quyết sáng suốt!
BHX