From: Van-PHX
Sent: Thursday, July 05, 2007 3:46 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Tôi phai lam the nao trong hoan canh cua minh.
Đọc xong câu chuyện của chị, tôi mới thấy mình may mắn hơn chị nhiều. Hoàn cảnh của tôi chẳng khác của chị bao nhiêu cả, chỉ khác là chồng tôi chưa dẫn bồ về nhà thôi. Tôi biết bây giờ chị đang lo lắng về chuyện trả nợ, nhưng tôi nghĩ nhà chị chắc chắn sẽ không gây khó khăn cho chị về về chuyện nợ nần. Còn nợ của anh ta tự anh ta trả, chị không phải lo về vấn đề nợ nần của anh ta.
Còn căn nhà thôi chị ạ, cứ xem như của đi thay người cho lòng mình nhẹ bớt. Bây giờ tốt hơn cả là chị nên chấm dứt cuộc sống hôn nhân của mình đi. Nếu anh ta không chịu ký chị nên đơn phương ly dị. Chị không nên tiếp tục sống với người chồng như thế. Nhà chị sẽ không đòi nợ chị gấp trong khi chị đang ở trong hoàn cảnh như thế cả. Và chị đừng lo có trình độ, chị dư có khả năng nuôi con một mình. Con chị đã lớn, nên cho bé đi mẫu giáo.
Tôi cũng muốn nói sơ qua hoàn cảnh của tôi cho chị biết. Tôi chẳng khác gì mấy chị. Tôi quen chồng tôi được 5 năm và 5 năm đó chúng tôi đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió và chuyện gì đến sẽ đến, tôi có em bé trước và tôi yêu cầu chồng tôi cưới. Anh ấy lừng khừng, có vẻ như không muốn cưới tôi. Vì sĩ diện của anh tôi về quê mình sinh 5 tháng, khi tôi đẻ được 3 tháng anh về quê và yêu cầu chúng tôi ly dị vì anh ta không còn yêu tôi nữa.
Nghe xong tôi ốm xuống hơn 10 kg. 5 tháng anh ra đón mẹ con tôi vào và đề nghị tôi để con lại và hãy ra đi một mình. Tôi thật không hiểu chuyện gì xảy ra với mình và tôi yêu cầu hãy để cho con 12 tháng rồi mẹ con tôi sẽ ra đi mà không cần đòi hỏi gì. Trong khi đó chồng tôi mua nhà và có mượn của nhà tôi 30 triệu đồng. Con tôi còn quá nhỏ để tôi ra đi, chứ thật lòng tôi rất muốn ra đi vì suốt ngày anh chỉ kiếm cớ gây chuyện với tôi. Tôi đã khóc cạn nước mắt của mình rồi mới có quyết định ly dị chồng.
Nhưng chị ơi, chị hãy cứ tâm niệm là mình ở hiền gặp lành và cuộc đời sẽ không dồn mình vào con đường cùng. Mọi thứ đều có luật nhân quả chị à.
Chúc chị có quyết định sáng suốt cho cuộc sống của mình.