Từ: chinh
Đã gửi: 09 Tháng Sáu 2011 9:23 CH
Gửi chị Dung!
Mình năm nay 32 tuổi, hiện nay vợ mình mang thai em bé gái và trong tháng 6 này là sinh. Mình rất thích con gái vì thấy chúng dễ thương lắm. Chồng chị có thể nói là hơi tiêu cực, có những gia đình 9 người con và tất cả là con trai, họ mong cầu có con gái và cháu gái nhưng vẫn không có. Đứa đầu tiên là con gái bao giờ cũng tốt, vì nó sẽ đỡ đần công việc phụ mẹ cha.
Chị hãy vui vẻ lên vì mang thai là một niềm hạnh phúc thật sự của người mẹ, đứa bé trong bụng chị còn nhỏ nhưng chúng cảm nhận được tất cả những gì đang xảy ra, nhất là những cảm xúc của bố mẹ khi mang nó. Chị suy nghĩ gì, buồn, tức giận đố kỵ, chúng đều biết hết và sẽ hình thành trong tâm trí của chúng ngay khi mới ra đời.
Tôi ví dụ một người phụ nữ mang thai khi bị chồng bỏ, trong lòng chứa đầy hận thù, tức giận người chồng thì đứa trẻ sinh ra trong tiềm thức sẽ chứa đựng những ý nghĩ hận thù. Nên tôi khuyên chị hãy vui vẻ lên, và xem đây là khoảng thời gian tạm thời hai vợ chồng không hiểu nhau thôi. Chị cũng đừng quan tâm đến chồng một thời gian, thử anh ấy sẽ phản ứng như thế nào?
Tôi nói thật, vợ tôi có bầu không ngày nào mà không vui cười, tôi luôn tạo không khí vui vẻ, giúp đỡ hết tất cả công việc cho vợ mình khi về nhà. Tối lại phải cho con nghe nhạc đúng giờ, và phải massage cho em bé trong bụng để chúng ngủ ngon và nhận rằng bố nó luôn quan tâm và mong mỏi chúng ra đời bằng tất cả tình yêu. Vài lời chia sẻ cùng chị.