From: Tran Thi Huyen
Sent: Thursday, April 03, 2008 5:08 PM
Subject: Gui ban Hanh
Chào bạn Hạnh,
Tôi đã theo dõi tâm sự của bạn ngay lúc được tòa soạn đăng tin. Tuy lúc đó, tôi cũng muốn viết cho bạn vài dòng về suy nghĩ của tôi, nhưng rồi lại thôi. Bởi tôi muốn nghe tâm sự của mọi người viết cho bạn trước đã.
Đúng là có nhiều ý kiến đã đến với bạn. Và có lẽ, ý kiến của tôi đây cũng một phần nào đó giống với ý kiến của mọi người.
Nhưng trước hết, tôi không đồng tình với lời anh Phong. Anh cho rằng khi người đàn ông say thì bản năng đàn ông thức dậy rất lớn. Tôi cho rằng không đúng. Có thể tôi là phụ nữ nên tôi cho là vậy chăng? Vậy tôi xin kể cho bạn nghe chuyện của tôi, chuyện về người yêu và giờ là ông xã của tôi.
Mối tình của chúng tôi trải qua 5 năm, trong thời gian ấy, tôi đã không ít lần thấy người yêu mình say hay biết người yêu mình say.
Có một thời gian chúng tôi làm việc xa nhau, anh làm ở Hà Nội và tôi làm ở Hải Phòng. Thế nhưng sau mỗi cuộc nhậu, khi đã say, anh luôn bấm máy gọi cho tôi. Lúc tỉnh, anh bảo anh cũng không muốn em biết anh say đâu, nhưng chả hiểu sao lúc đó, anh chỉ muốn gọi điện cho em.
Rồi có lần tôi và anh đi sinh nhật người bạn, anh vui nên quá chén, tôi phải làm tài xế bất đắc dĩ đưa anh về. Về tới nhà anh, chỉ có 2 chúng tôi trong căn nhà ấy, nhưng bản năng đàn ông của anh đã không thức dậy như anh Phong đã nói. Anh chỉ cầm tay tôi, nói rằng anh rất yêu tôi, anh yêu tôi tới mức mà ngay chính bản thân anh cũng không thể hiểu nổi lý do nào anh lại yêu tôi nhiều đến thế.
Cũng một lần khác, sau khi đi liên hoan với khách hàng, anh cũng rơi vào tình trạng quá chén, thế rồi anh lên xe máy, phóng thẳng tới nhà tôi. Lúc gần tới nhà, anh gọi điện báo là anh sắp tới, tôi ra cửa đón vì trong lòng rất lo. Thế mà anh lại phóng vụt qua mặt tôi vì… anh say quá không nhớ nhà. Tôi phải vừa chạy theo, vừa gọi. Anh dừng lại, tôi đỡ xe mà người anh mềm nhũn.
Tôi muốn kể cho bạn nghe một vài ví dụ như thế để muốn nói với bạn rằng, không phải lúc say thì bản năng đàn ông thức dậy đâu bạn Hạnh ạ. Theo chủ quan của tôi, sự việc xảy ra hôm đó không thể quy kết với lý do người yêu bạn say được. Tôi nghĩ, bạn nên xem xét cho kỹ tình cảm của anh ấy dành cho bạn cũng như những biểu hiện của anh ấy.
Chúc bạn sớm tháo gỡ được bế tắc trong lòng và sống vui vẻ, hạnh phúc.
Chào bạn!