From: thanh
Sent: Friday, August 31, 2007 1:13 PM
Subject: Gui muc Tam su
Chào chị Linh Nga,
Tôi đã đọc qua bài viết của chị về tình cảnh “bắt gặp chồng quan hệ với người khác nhưng vẫn dửng dưng”.
Quả thật tôi phải khâm phục hai nhân vật chính trong câu chuyện của chị, đó là chồng chị và chính chị. Không ai có thể tài hơn chồng chị và càng không có ai phi thường hơn chị. Tôi nghĩ trên đời này luôn tồn tại những con người rất tồi tệ, tài nhẫn, độc ác... và chúng ta không may mắn nếu phải sống chung với người như thế.
Con người không có ai hoàn thiện cả, cuộc sống vợ chồng đôi khi có những lỗi lầm... nhưng tình yêu, sự tôn trọng và con cái là cái có thể kéo dài cuộc sống gia đình.
Trong câu chuyện của chị, tôi không thắc mắc và ngạc nhiên nhiều về con người chồng chị, bản chất một kẻ háu sắc, tham lam, ích kỷ và cực kỳ độc ác nham hiểm. Cái chị cho là tình cảm sự ân cần chăm sóc mà anh ta dành cho 3 mẹ con chị chỉ là bức bình phong hoàn hảo mà anh ta đúc kết từ những đức tính vốn có trên.
Chị thân mến, tôi hiểu trên đời vẫn có những người chịu đựng được như chị, nhưng chị sẽ chịu đựng thêm được bao lâu và tại sao chị phải chịu đựng như thế, nếu vì:
+ Vì con chị, thì chị đã nhầm lẫn và sai lầm rất lớn. Chỉ vài năm nữa các cháu sẽ biết bố, mẹ là những người như thế nào, hạnh phúc đang có là giả tạo, tinh thần của chúng bị tổn thương vì sự dối trá và lừa dối của cha mẹ... Chúng sẽ lớn lên trong sự hụt hẫng, bất an, mất niềm tin và mất cả sự tự tin trong cuộc sống...
+ Vì gia đình hai bên vì bố mẹ hai bên: Tôi nghĩ họ thương chị nhưng đó là sự thương hại. Nhưng hơn hết một số trong họ đang muốn bảo vệ cái danh dự tốt đẹp lâu nay của dòng tộc, không muốn sự thật phũ phàng của gia đình chị làm hoen ố... Một người dưng như tôi khi đọc những dòng tâm sự của chị thì đã rất căm phẫn thay cho chị huống hồ là một người ruột thịt với chị. Nếu họ thương chị họ sẽ giúp chị thoát khỏi địa ngục đó.
Tôi có thể kết luận rằng không có lý do gì để chị tiếp tục cuộc sống hiện tại. Còn tất cả những trở ngại mà chị sẽ gặp như thủ tục ly hôn, công việc làm, nuôi con cái sau ly hôn... điều đó không khó khi chị là người có học thức. Nếu chị có quyết tâm chị sẽ làm được tất cả.
Hãy sống vì chính mình và con cái.
Tất cả chúng ta cần được đối xử công bằng.
Tôi chúc chị sức khỏe, minh mẫn và nghị lực.
Một độc giả.