Chào Hoa và các anh chị!
Theo tôi nghĩ thì không đủ cơ sở để nói rằng Hoa đang bị lừa. Hoa là cô gái dễ thương nên việc có mấy anh chàng công tử hoặc đại gia gì đó theo đuổi cũng không phải quá lạ kỳ.
Tôi hơn Hoa mấy tuổi, Hoa chỉ bằng tuổi em út của tôi nên hôm nay muốn có vài lời gửi cho em. Tôi là người phụ nữ đã có gia đình và ngày xưa tôi đã chọn xe máy Trung Quốc thay vì xe hơi Nhật. Ngày đầu đi làm, lương của bạn trai tôi (giờ là chồng tôi) chỉ vỏn vẹn 1,5 triệu. Thật lòng, tôi chưa bao giờ hối hận vì đã kết hôn với người chồng nghèo, hiền lành, có chí. Vợ chồng tôi từ Bắc vào Sài Gòn sinh sống, chỉ đem theo 2 chiếc xe máy. Sau 3 năm, tuy chưa có nhà lầu, xe hơi, nhưng cũng mua được căn hộ nhỏ, đồ đạc tiện nghi không thiếu gì.
Tuy nhiên, cuộc đời này không phải màu hồng, cứ mơ và tin là sẽ thành hiện thực. Để 2 vợ chồng tự thân xây dựng cuộc sống gia đình, chúng tôi cũng như Hoa và bạn trai (nếu 2 người quyết định đến với nhau) phải ráng sức vượt qua rất nhiều vất vả, thử thách, có cả thất bại, cãi lộn, bất hòa và không ít mồ hôi nước mắt.
Hai bạn có thể nói: "Cùng tình yêu, chúng tôi vượt qua hết". Nhưng cuộc sống vốn không dễ gì mà mô tả bằng lời nói. Hai bạn rồi sẽ ra trường, có việc làm, thăng tiến, vay tiền ngân hàng mua nhà, mua xe. Hàng ngày, các bạn sẽ phải đối diện với việc trả tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt phí, lo tiền chợ, lo trả nợ ngân hàng, tích tiền để sinh con và nuôi con.
Các bạn có thể chán, có thể bệnh, nhưng các bạn không thể bỏ việc, không thể nghỉ phép, không có quyền đi du lịch; vì như vậy các bạn không đủ tiền cho đủ thứ chi tiêu ở trên. Vài năm liên tục như thế, thậm chí 5-10 năm để hai bạn lo đủ cho cuộc sống của mình. Hai bạn có đủ niềm tin và Hoa có đủ sức khỏe hay không?
Không hạnh phúc nào tuyệt vời bằng chung sống với người mình yêu, dù có khó khăn, gian khổ cũng cam lòng. Nhưng cũng không gì buồn bằng vì mình mà làm khổ người mình yêu. Hoa đừng nghĩ sẽ "ngồi sau xe máy" cả đời, cũng đừng nghĩ phải "khóc trong Camry". Em cứ lựa chọn điều em cho là đúng đắn và sống vì nó thôi, đừng nuối tiếc gì cả. Tôi tin em sẽ hạnh phúc.
Ngọc