From: codonluithui
Sent: Tuesday, May 29, 2007 8:30 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Khong co gi bien minh cho hanh dong ngoai tinh
Các bạn có chắc rằng với những rung động đó chắc đã phải là tình yêu chưa? Hay đơn thuần chỉ là những rung động về thể xác? Hạnh phúc là gì có ai biết. Nếu các bạn cứ sống chạy theo cảm xúc như vậy thì tôi chắc chắn rằng các bạn sẽ còn có nhiều cảm giác tội lỗi hơn nữa.
Kể cả bạn có rời bỏ người chồng hiện tại để đến với người mà bạn đang cho là yêu thì đến một lúc nào đó sẽ lại có một người khác làm cho bạn rời bỏ người đó. Vậy thì đâu sẽ là giới hạn?
Người ta sống còn vì trách nhiệm nữa các bạn à. Đúng là con người ai cũng có những quyền tự do của mình nhưng không phải vì thế mà muốn làm gì cũng được. Không có gì biện minh cho hành động ngoại tình.