From: Hoa Le
Sent: Monday, July 16, 2007 2:32 PM
Subject: Hay dai phau thuat
Tôi thật sự ngạc nhiên khi đọc bài tâm sự của bạn. Tôi là phái nữ và cũng “được” mọi người đánh giá là nóng tính, “nam tính” nhưng tôi không thể nào chấp nhận được tính cách của bạn gái bạn. Tôi cũng không ngờ bạn lại là người giỏi chịu đựng như vậy, có lẽ đúng là do bạn “yêu cô ấy hơn chính bản thân mình”.
Dù cô ấy có lý do gì đi chăng nữa, dù ở nhà cô ấy có được cha mẹ anh chị nuông chiều bao nhiêu đi chăng nữa thì khi ra ngoài xã hội cô ấy cũng không thể “đỏng đảnh tiểu thư con nhà giàu” như vậy được.
Có thể cô ấy cũng rất yêu bạn nhưng hoàn toàn không có lý do gì để hành xử như vậy được. Tôi khuyên bạn nên “tỉnh táo” và xem xét lại con người cô ta. Theo tôi cô ta khó mà thay đổi được “bản chất” của mình. Bạn hãy tỉnh táo để quyết định.
Bây giờ đang còn yêu nhau bạn có thể chịu đựng và cho qua, nhưng sau này khi đã trở thành vợ chồng rồi liệu bạn có chịu đựng nổi hay không? Lúc đó nếu chia tay thì đã quá muộn, lỡ dở cho cả đôi bên và nhất là nếu bạn đã có con thì thật tội nghiệp cho chúng.
Đây là khoảng thời gian để cho cả bạn và cô ấy suy nghĩ và nhìn nhận lại mình. Bạn nên có một cuộc đại phẫu thuật. Đành rằng cuộc phẫu thuật nào mà chẳng đau đớn nhất là khi “Bạn lại yêu cô ấy hơn cả chính bản thân mình”, nhưng bạn phải làm được điều đó nếu không sau này bạn sẽ là người chồng bất hạnh. Và có lẽ cũng là điều tốt cho cô ấy, là cơ hội để cho cô nhìn nhận và chấn chỉnh lại bản thân mình.
Cuối cùng tôi chúc bạn sáng suốt quyết định vấn đề.