From: N.A.
Sent: Monday, June 04, 2007 9:30 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: gui anh Doan
Tôi là một người vợ có người chồng như anh, tuy nhiên tôi cực kỳ hạnh phúc, xin chia sẻ với kinh nghiệm của vợ chồng tôi.
Chúng tôi cũng giữ gìn cho đến đêm tân hôn, và khi biết chuyện đó nghiêm trọng đến như vậy, chồng tôi đã nói chuyện hết sức nghiêm túc với tôi. Anh hứa sẽ làm mọi điều để tôi hạnh phúc, và nói tôi hãy giúp anh. Anh ấy nói và làm đúng như vậy. Chúng tôi cùng tìm tòi sách báo, phim ảnh, video và chuyên gia tư vấn. “Cái đó" của anh ấy không phát triển theo chiều hướng tốt hơn, nhưng đời sống tình dục của tôi thì lại thật tuyệt vời.
Anh Đoàn ạ, tôi không biết nên nói cụ thể đến mức nào, nhưng anh hãy hiểu rằng, để phụ nữ đạt được sự thăng hoa thì thực ra là không cần đến cái đó đâu. Những nụ hôn nồng cháy, những lời nói yêu thương, và anh vẫn còn có một cơ thể cường tráng, những ngón tay khéo léo…, tất cả cái đó là quá đủ để đem lại hạnh phúc cho vợ anh.
Đôi khi tôi nghĩ tôi nhận nhiều quá, mà chồng tôi không cảm nhận được sự thỏa mãn thực sự. Tôi nói với anh và anh bảo tôi: "Làm cho em thỏa mãn đối với anh là hạnh phúc rồi".
Tôi biết chồng sẽ không thể làm được tất cả điều đó nếu không yêu tôi nhiều, vì vậy tôi càng yêu anh hơn và không bao giờ có một giây phút nghĩ ngợi rằng tôi có thể rời xa anh ấy. Anh cũng biết cách bỏ đói để tôi cũng có những lúc phải van xin, có được những giây phút ngất ngây đó... Tôi muốn chia sẻ rất nhiều ở đây, nhưng cũng không biết cách diễn tả thế nào cho hợp lý. Tôi muốn nói với anh rằng, có nhiều cách và giải pháp khác nhau để có thể đem lại sự sung sướng cho người vợ.
Sự tự tin và tình yêu của anh đối với vợ, sự hiểu biết về tình dục sẽ giúp anh cải thiện rất nhiều trong mối quan hệ vợ chồng. Những điều anh làm là đã rất sai rồi. Nếu chồng tôi cũng như anh, chắc là tôi đã chia tay. Nhưng chị ấy vẫn đang ở với anh, vẫn giấu anh, nghĩa là chị ấy vẫn còn yêu anh lắm, vẫn sợ khi nghĩ là anh sẽ buồn khi biết chuyện. Vậy thì anh vẫn còn nhiều cơ hội để sửa chữa, để cứu vãn cuộc hôn nhân của anh. Anh hãy hiểu rằng nếu làm ầm ĩ lên, anh sẽ là người khổ sở nhất, không phải là người bạn anh hay vợ anh đâu.
Chúc anh sáng suốt và sớm tìm thấy hạnh phúc thật sự.