From: Anh Tuan
Sent: Monday, November 05, 2007 8:25 AM
Subject: Chia xe cung em
Xin chào bạn!
Mình xin tự giới thiệu, mình là một người bạn trai, là một bác sĩ quê ở xứ nghệ. Vừa đọc thư của bạn, mình rất lấy làm tiếc sự việc đã xảy ra và cho mình gửi tới lời cảm thông sâu sắc cùng bạn nhé.
Sự việc xảy ra cả hai đều không mong muốn, nhất là cả chồng em nữa, nhưng đây có thể là một bi kịch mà chồng em cùng phải gánh chịu. Thực ra chồng em cũng không muốn những khoảng khắc như vậy, nhưng xét cho cùng hạnh phúc là hội đủ nhiều yếu tố trong đó đỉnh cao là cảm giác sinh hoạt vợ chồng được đáp ứng “đủ mà không đầy”. Tình cảm đó không có một tình cảm nào khác thay thế được, đó như một quyền thiêng liêng bất khả đối với hạnh phúc vợ chồng.
Còn bạn thì nhu cầu đó của chồng, bạn không đáp ứng được, nhưng bạn không nói rõ lý do để chồng cùng chia sẻ. Thực ra sự việc này rất tế nhị, việc chồng bạn có quan hệ với người này người kia mà giữ lại tin nhắn trong điện thoại là một điều cố tình để bạn biết và từ đó nói nhỏ với bạn tự biết điều chỉnh mình. Có thể chưa chắc đã có mối quan hệ đó, nhưng một lần nữa chồng bạn muốn kiểm tra lòng can đảm và xử lý sáng suốt của bạn cho phù hợp. Bạn biết rằng ít người đàn ông gần vợ mà đi ngủ với cave. Vì, thứ nhất là không có tình cảm, mất sỹ diện. Thứ hai là mất tiền. Thứ ba đó là vi phạm pháp luật và có thể gây nhiều hậu quả khác như bệnh tật.
Nên bạn phải đặt mình vào vị trí của chồng để xử lý tình huống, chắc chắn bạn sẽ hiểu và thông cảm hơn. Nếu không tỉnh táo thì chính bạn sẽ là người gỡ ngòi nổ quả bom tạo nên những vết rạn nứt của tình cảm mà cả hai người đã dày công xây dựng.
Thế thôi một lần nữa chúc bạn thành công.
Nguyễn Anh Tuấn; Sở Y tế Nghệ An
Địa chỉ TP Vinh Nghệ An