Từ: hoangtm
Đã gửi: 10 Tháng Ba 2012 7:41 SA
Tôi thấy bạn nhu nhược và quá bị động. Mình đã làm mẹ, làm vợ và là một người phụ nữ trưởng thành, mình phải chủ động quyết định đến hạnh phúc và cuộc sống của bản thân. Bạn có một sai lầm mà tôi không thể ủng hộ bạn đó là có mâu thuẫn với mẹ chồng, bà nội của 2 đứa con mà bạn hết mực yêu thương mà lý do lại vì kinh tế.
Mẹ chồng và người thân của chồng cũng rất quan trọng bạn ạ, nhất là trong lúc 2 vợ chồng lục đục. Còn chồng bạn tôi không thể nói thêm gì được nữa, một người lăng nhăng, sống không trách nhiệm. Bạn hãy cố gắng nhìn nhận lại tất cả đi, đừng vì muốn 2 đứa con thơ ngây của mình có cha mà sống không ra sống như thế.
Ở hoàn cảnh ấy sẽ đau lòng lắm bạn ạ và con bạn sẽ không có hạnh phúc thực sự đâu. Tôi mong bạn hãy sống chủ động và sống cho chính bản thân mình. Bạn sẽ phải đấu tranh đến cùng giành lại bố cho 2 con bạn và nếu không thì chia tay. Tôi tin sau này họ có ở với nhau cũng không thể hạnh phúc dù mẹ chồng bạn có sắp xếp vụn vén cho họ.