Từ: Mai Như
Đã gửi: 13 Tháng Ba 2012 8:45 SA
Tôi thấy bạn thật đáng thương và nhu nhược nữa, bạn nghĩ là con của bạn sống cùng người bố như vậy và một gia đình như vậy là sẽ hạnh phúc và vui vẻ sao? Bạn nên biết giờ con bạn đang còn nhỏ rồi sẽ lớn khôn và biết nhìn nhận sự việc, biết đến tình cảm và hạnh phúc mà chúng đang được bố mẹ sống giả tạo vì chắc chắn bạn sẽ không bao giờ có được tình yêu trọn vẹn của chồng bạn rồi.
Lúc đó con bạn sẽ vượt qua cú sốc đó như thế nào, nếu yêu mẹ thì nó sẽ cố gắng học hành thành đạt, nhưng nếu con bạn bất mãn cuộc sống này thì bạn nghĩ sao? Chồng bạn hoàn toàn không có trách nhiệm với bạn và với nó tý nào. Hường à, đó hoàn toàn không phải là người để bạn gửi gắm cuộc đời còn lại và con bạn đâu. Hãy rời xa và từ bỏ ý định đó đi, vì dù sao bạn cũng đã sống như vậy được một năm rồi mà. Chúc bạn có niềm vui mới và lúc đó bạn sẽ thấy hạnh phúc đâu phải như vậy.