Từ: thơ
Đã gửi: 24 Tháng Năm 2012 11:36 CH
Chị Hường thân!
Đọc xong bài tâm sự của chị, em đã không định viết, vì nghĩ rằng mình chỉ mới 25 tuổi, chưa gia đình, kinh nghiệp sống chưa nhiều. Nhưng trong lòng thấy không yên, và em cũng cảm nhận được một phần nỗi đau mà chị đang phải chịu đựng. Nhưng em nghĩ rằng cuộc đời sẽ không quá bất công đâu chị.
Là phụ nữ thời hiện đại, chấp nhận và tha thứ cho chồng khi chồng lạc lối đã khó, còn việc sống chung và chấp nhận chồng có vợ hai thì đối với em thật là khủng khiếp. Chị còn trẻ, cuộc sống còn dài lắm, mình chưa làm được nhiều cho đời và cũng chưa nhận được nhiều niềm vui từ cuộc sống này cho nên chị hãy mạnh mẽ và thật lý trí để quyết định hướng đi cho cuộc đời mình.
Đối với em, việc hiện tại chị cần làm bây giờ là chị hãy nghĩ tới đứa con mới đẻ của mình để giữ gìn sức khỏe, chăm sóc con thật tốt. Cố gắng đừng để anh ta thấy rằng mình gục ngã, dù mình cần anh ta cho con, cho gia đình nhưng cũng không quá bi lụy chị ạ. Anh ta sẽ thấy mình nhàm chán và thật đáng thương khi mình suy sụp.
Chị hãy bình tâm lại, ổn định cuộc sống rồi từ từ tìm hiểu nguyên nhân của việc anh ta ngoại tình. Nếu như chị vẫn cần anh ta thì chị hãy gặp cô gái kia, nói chuyện thật thẳng thắn, và hơn nữa là tìm được tiếng nói chung cùng với gia đình nhà chồng. Em nghĩ rằng họ rất quan trọng đối với chị bây giờ.
9 năm bên nhau không dễ để anh ta từ bỏ cả con và chị để đến với cô gái kia. Chị hãy lấy lại tình cảm của anh ấy và khi chị đã làm chủ được chồng mình thì giải quyết cô gái kia có lẽ rất đơn giản. Có con không có nghĩa sẽ níu kéo được chồng chị, nếu muốn thì cứ để cô ta sinh con cho chồng chị, con chị lại có thêm em cũng chẳng sao. Chúc chị sớm tìm được hướng giải quyết để có cuộc sống hạnh phúc!