From: Trang Hoa
Sent: Tuesday, July 10, 2007 1:53 PM
Subject: Gui ban Hoa "Yeu song khong dam ket hon voi nguoi tung co vo"
Trước đây, tôi chỉ xem các bài trên diễn đàn, và hôm nay vì những suy nghĩ như vậy của bạn nên tôi có vài lời nhắn nhủ.
Tôi thiết nghĩ cuộc sống trong xã hội hiện nay có quá nhiều điều để con người ta suy nghĩ, do vậy nếu bạn nghĩ đơn giản một chút có lẽ sẽ dễ dàng tìm thấy hạnh phúc đích thực bạn mong muốn. Không thể lấy điều gì rõ ràng để làm thước đo đánh giá một con người, đã có vợ/chồng, và có con, rồi dở dang…
Đó là điều chúng ta nên thông cảm và hiểu nhiều hơn cho người trong hoàn cảnh đó. Đó chính là sự kém may mắn của người bạn yêu. Chúng ta không nên bàn cãi, hay cân nhắc gì ở đây. Lẽ ra bạn nên yêu anh ấy nhiều hơn nữa. Và hơn nữa đối với cuộc sống hiện đại thì chúng ta nên suy nghĩ thoáng hơn một chút so với những thập niên qua. Mở rộng lòng mình để chấp nhận mọi người, mọi hoàn cảnh.
Điều bạn nên suy nghĩ là bạn có đủ tình thương để mang lại hạnh phúc cho hai bố con anh ấy hay không, cũng như xứng đáng với tình cảm chân thật anh ấy đã dành cho bạn. Cuộc đời con người nếu nói dài thì không phải là quá dài, nếu nói ngắn thì không phải là quá ngắn, vậy thì bạn nên vui sống và mở rộng tình thương của mình đối với người khác cũng như thoải mái với mình một chút có tốt hơn không. Hay là lại phải cân đong đo đếm, trông chờ vào ý kiến người khác quyết định hạnh phúc thay cho mình. Đó là điều không nên và tôi nghĩ cũng không công bằng cho bạn trong chuyện quyết định tình cảm của bạn.
Tôi có biết một câu: “Bí quyết để vui sống là biết cách làm điều lớn thành điều nhỏ, làm điều nhỏ thành cái không có”.
Tôi nghĩ bạn nên đơn giản mọi vấn đề thì sẽ tốt hơn cho bạn trong cuộc sống. Chúc bạn có được cuộc sống hạnh phúc.
Thân ái.
Trang Hoa