Gửi em Hoa!
Chị là một người thường xuyên đọc mục Tâm sự trên các báo mạng. Tuy nhiên, trước giờ chị chỉ đọc để lấy thông tin và rút kinh nghiệm cho bản thân như là một cách trang bị thêm cho mình vốn sống. Hôm nay, sau khi đọc qua những dòng tâm sự của em, chị cảm thấy mình nên nói lên đây vài lời như là cách chia sẻ với em trong lúc này.
Em nên chia tay với anh bạn người yêu cũ vì xét về suy nghĩ, về con người, cũng như về trình độ, chị không nói ở đây là trình độ học vấn, mà đó là trình độ nhận thức, thì em hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu và những hy sinh mà anh bạn ấy đã dành cho em.
Và thêm vào đó, ở đây chị không muốn bình luận thêm ở những khía cạnh khác vì đa số các bạn khác, sau khi đọc tâm sự của em đều đã đưa ra các nhận xét xác đáng. Chị chỉ muốn em tự đặt một câu hỏi: anh bạn mới quen 30 tuổi mà em nói là “chưa thực sự biết nhiều” đã nói với em là gia đình anh ta đang giục cưới vợ, đã ngỏ lời muốn đi tới hôn nhân với em, và thêm những lời hứa “có cánh” về một viễn cảnh sống đầy vật chất khác, lại có thể đợi đến khi em ra trường, tức là 4 hoặc 5 năm nữa, sẽ rước em về một nhà?
Nếu em có thể trả lời được câu hỏi trên một cách rõ ràng, chị nghĩ em sẽ tự có quyết định cho cuộc đời mình. Chúc em có được quyết định sáng suốt.
Bông hồng xanh