Chào Hồng Hoa!
Trước khi nói với bạn, tôi xin gửi lời chúc mừng sự quyết định rời xa bạn là thông minh, can đảm và cao thượng của người yêu của bạn. Ai nói tôi thực dụng cũng được, nhưng tôi chính là người quyết định cho cuộc đời của tôi, và tôi chấp nhận kết quả từ những quyết định trong từng chặng đường tôi đi. Tôi luôn dùng cách phản biện trong việc xử lý các vấn đề để tìm ra đâu là quyết định đúng nhất tại từng thời điểm.
Không ai chắc 100% là bạn khóc trong Camry mà cũng chẳng ai chắc chắn bạn có được nụ cười sau xe máy. Với bạn thì chỉ cần bạn xác định mình muốn gì sau 10, 15, 20 năm nữa. Không chỉ cho bạn, mà còn cho con cái của bạn sau này. Chưa chắc những ai từng đọc những suy nghĩ của bạn ngày hôm nay có thể sống thay cho bạn, bạn có đời sống hạnh phúc vì chọn Camry "sẽ chẳng ai mừng rỡ" nhưng nếu bạn "khóc sau Camry" sẽ có vô khối người nhảy vào ném đá: Nói trước rồi mà còn đâm đầu vào.
Những phản hồi vô tội vạ như vậy có thể giết chết linh hồn của người đọc. Không phải 100% người đàn ông giàu có nào chủ đích lấy bạn về để đày đọa tinh thần và thể xác, và cũng không có 100% đàn ông kiếm không ra được tiền nào mà có thể yêu bạn một cách lãng mạn mãi như thời sinh viên được. Gái khôn nên biết tìm chồng bạn ạ. Thân ái.
Frank