Gửi Hoa!
Đọc tâm sự của bạn mình xin có chút ý kiến, có 2 vấn đề mình thấy thực sự cần quan tâm, một là bạn thắc mắc liệu anh chàng ô tô kia có thực sự nghiêm túc dành tình cảm cho bạn hay chỉ là một "gã nông dân" đang trồng luống “rau” của mình. Vấn đề còn lại là mình thắc mắc câu bạn nói “tình cờ quen được qua điện thoại".
Về vấn đề thứ nhất, trên phương diện một người con trai, khi dành tình cảm cho ai đó trong giai đoạn đầu sẽ có 2 biểu hiện rõ nhất là ghen và xác định tương lai. Về ghen, mỗi người có một cách ghen, có thể giận dữ hay im lặng, nhưng nhìn là có thể nhận ra ngay. Chắc bạn từng nhìn thấy người con trai ghen rồi, không biết anh chàng mới quen của bạn có ghen tuông, bực bội khi thấy bạn thương xuyên liên lạc với ai khác hay là hẹn hò, hoặc thậm chí tiếp xúc với ai đó, không dành thời gian cho anh ta?
Còn nếu anh chàng đó tỏ ra điềm đạm, luôn nói rằng tôn trọng cuộc sống và các mối quan hệ của bạn thì đó là người đàn ông khôn ngoan hoặc có thể thực sự tốt nhưng người này hơi hiếm. Từ điều này bạn hãy thực sự thận trọng.
Về xác định tương lai, cũng dễ nhận biết, anh chàng đó sẽ giới thiệu bạn với bạn bè, họ hàng, mời bạn đến nhà thường xuyên, dùng cơm với gia đình, luôn suy nghĩ về tương lai của 2 người, một đám cưới trước mắt, cuộc sống và công việc sau hôn nhân, mong muốn ở bạn làm gì đó cho cuộc sống 2 người sau này.
Vấn đề thứ 2 là thắc mắc của mình về việc bạn tình cờ quen qua điện thoại. Mình không biết rõ ràng như nào nhưng thời buổi này, ít có điều gì là tình cờ lắm. Có thể điều đó khiến bạn cảm thấy chút thú vị hoặc tin vào một điều gọi là định mệnh. Những điều đó chỉ nên coi là gia vị của cuộc sống chứ đừng đặt hy vọng.
Đó là những điều mấu chốt mình muốn nói, bạn hãy lựa chọn và đã chọn thì đừng bao giờ hối tiếc. Cái gì cũng có giá của nó, hãy suy nghĩ tích cực một chút, không có nhiều người được phép lựa chọn như bạn đầu. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn đâu.
Duy