Chào các bạn, tôi tên Chiến, đã ly hôn. Tôi khẳng định ly hôn không phải vì cờ bạc, lô đề hay bóng đá vì cái này tôi rất ghét. Tôi cũng không bồ bịch hay sai trái về đạo đức nhân phẩm để bị vợ bỏ. Chuyện của tôi hơi đặc biệt, khi trở thành bạn bè, tôi sẽ tâm sự nhiều hơn.
Tôi là viên chức tại Hà Nội. Qua mục Hẹn hò, tôi rất muốn làm quen với các bạn nữ sinh năm 1969, 1978, 1981, 1984, 1987.
Tôi là người rất chân thành, chung thủy, có trách nhiệm với gia đình, tôn trọng tình yêu, thích được tâm sự, chia sẻ công việc với người mình yêu. Mọi người nhận xét tôi là người nhiệt tình, quan tâm chu đáo, tốt tính, sống bao dung, vị tha, sạch sẽ, gọn gàng, lịch sự, giao tiếp tốt, tâm hướng Phật, thích đi du lịch tâm linh khi có điều kiện, đi đâu cũng muốn người mình yêu đi cùng.
Tôi là người kém văn nên câu từ không hay nhưng hy vọng được làm quen với các bạn đã ly hôn, không vướng về con cái càng tốt, có cùng sở thích, cùng thương yêu để tâm sự, chia sẻ, có duyên sẽ tiến tới hôn nhân và xây dựng hạnh phúc gia đình nhỏ tràn ngập tiếng cười.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Mai Chiến
- Tuổi: 43 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nam