Tôi sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng. Năm 10 tuổi, tôi cùng gia đình qua Mỹ định cư, đến nay đã 34 năm. Mải mê đi làm, cộng với việc sinh sống ở nước ngoài nên cơ hội tiếp xúc với các bạn nữ Việt Nam ít đi, đến giờ tôi vẫn lẻ bóng. Thấy anh em, bạn bè đã lập gia đình hết, nhìn lại, chợt thấy mình không còn trẻ nữa. Dù vậy, tôi vẫn luôn vui vẻ, lạc quan và không khó tính.
Tôi xin giới thiệu sơ qua về bản thân: cao vừa phải, ngoại hình dễ nhìn, không hút thuốc, không nhậu nhẹt. Mọi người đánh giá tôi là người hiền lành, tử tế và đáng tin cậy. Công việc của tôi là phiên dịch cho chị gái ở tiệm nail và là họa sĩ. Thu nhập ổn định, dư dả để tôi nuôi gia đình nhỏ của mình. Hiện tại tôi đang ở cùng gia đình (tôi có điều kiện ra ở riêng). Tôi cũng hay về Việt Nam thăm họ hàng nội ngoại ở Đà Nẵng và Sài Gòn, nên khoảng cách không phải là vấn đề.
Tôi không có tiêu chuẩn nào cho bạn đời của mình, chỉ cần hợp nhau và có duyên thì sẽ tiến tới hôn nhân. Tôi mong muốn bạn đời chín chắn, thật sự nghiêm túc, muốn tiến tới hôn nhân và sẽ qua Mỹ định cư, xây dựng gia đình cùng tôi.
"Nếu được, tôi sẽ sắp xếp về Việt Nam trong thời gian ngắn nhất để gặp em".
Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc tin.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Đình Tuấn
- Tuổi: 44 tuổi
- Nghề nghiệp: Nghệ thuật
- Nơi ở: Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
- Giới tính: Nam