From: Dũng
Sent: Friday, July 02, 2010 11:49 AM
Tôi cũng hay đọc mục Tâm sự nhưng không mấy khi có ý kiến. Hôm nay, đọc lại bài của các chị kêu ca chồng không giúp đỡ việc nhà, quy kết đàn ông Việt Nam thế này thế nọ... khiến tôi không khỏi bất bình. Tôi xin bày tỏ ý kiến của mình ra đây, mong được chia sẻ.
Trước hết, phải nói phụ nữ Việt Nam rất đáng tự hào với câu cửa miệng giỏi việc nước, đảm việc nhà. Chả thế mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng cho 8 chữ vàng: Anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang. Tự hào lắm chứ, vẻ vang lắm chứ khi nhìn lại lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc luôn có hình bóng của những người phụ nữ anh hùng. Trong thời hiện đại, các bà, các mẹ, các chị lại dệt nên những bài ca bất hủ về tấm gương trung kiên ái quốc, để Đảng và Nhà nước ta phải công nhận danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"!
Nói như vậy, các bạn thử nhìn lại xem lịch sử, ít nhất là lịch sử nước ta vốn rất công bằng, ghi lại đúng những cống hiến của các danh nhân, không phân biệt tuổi tác, giới tính, dân tộc. Nếu thừa nhận như vậy, các bạn sẽ đồng ý với tôi rằng trong lịch sử nước nhà, người đàn ông có công lớn hơn hay không? Bằng chứng là số lượng danh nhân là nam giới chiếm con số áp đảo.
Nên nhớ là trước khi bị ảnh hưởng của Nho giáo, VN vẫn là một xã hội tương đối công bằng với việc chia 50 con xuống biển, 50 lên non. Bà Trưng, Bà Triệu đều là nữ và đều lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa và được ghi danh dù lúc đó, Nho giáo đã bắt đầu ảnh hưởng tương đối mạnh ở Trung Quốc và bắt đầu tác động đến Việt Nam.
Trở lại việc các bạn vẫn kêu ca, tôi xin hỏi các bạn. Thứ nhất, các bạn lấy chồng đã tìm hiểu kỹ chưa? Thứ hai, các bạn đã bao giờ nói chuyện sòng phẳng với chồng về những vấn đề đó chưa? Thứ ba, bạn có muốn thoát ra khỏi tình cảnh đó không?
Câu hỏi thứ nhất, tôi có thể trả lời hộ những bạn kêu ca đó rằng các bạn tìm hiểu chồng chưa kỹ. Khi quyết định lấy nhau, các bạn mới chỉ quyết định dựa trên những suy nghĩ cảm tính mà chưa quan tâm đến những góc cạnh cá tính của nhau, chưa tính đến những vấn đề thực tế của cuộc sống.
Tôi đồ rằng các bạn yêu nhau vì một chút ga lăng, một chút đẹp trai, một chút địa vị, một chút môn đăng hộ đối... Tất cả những sự thiếu hiểu biết, thiếu tỉnh táo đó dẫn đến hệ quả là các bạn bị hội chứng vỡ mộng sau hôn nhân. Theo tôi được biết, khoảng 70-80% các cặp vợ chồng trẻ ly hôn trong vòng 2 năm sau khi cưới mắc phải trường hợp này. Giải pháp cho việc này chính là sống thử. Tôi không cổ súy cho sống thử, nhưng khi yêu nhau và xác định cưới, các bạn nên suy nghĩ nghiêm túc về việc này.
Khi đã vấp phải tình huống ông chồng khó chịu đến như vậy rồi, bạn đã bao giờ đặt vấn đề nghiêm túc với chồng mình chưa? Có thể bạn đặt vấn đề trong bộ dạng cáu gắt, cằn nhằn, ca cẩm... Tôi nghĩ đã là đàn ông, không ai dám coi thường cách đặt vấn đề nghiêm túc cho dù nó đến từ ai, trong hoàn cảnh nào. Tuy nhiên, những thứ ca cẩm, cáu gắt, cằn nhằn có thể khiến cho đàn ông không để ý và coi đó là những vấn đề đàn bà, như mớ rau, con cá, lọ nước mắm, củ dưa hành...
Nếu đã đặt vấn đề nghiêm túc rồi mà tình trạng không được giải quyết, vậy là bạn chỉ còn giải pháp lựa chọn một trong 2 đáp án: 1. Coi đó là một lựa chọn sai lầm của cuộc đời mình và lựa chọn lại. 2. Coi đó là một sai lầm và chấp nhận sống chung với lũ. Khi đó, bạn sẽ hết phải bức xúc với vấn đề hiện tại của mình.
Tuy nhiên, nếu bạn chưa nghiêm túc nhận ra sai lầm của mình thì không lấy gì đảm bảo khi bạn chọn phương án một. Bạn có thể tránh được tình trạng tương tự. Tình trạng có thể tồi tệ hơn nhiều nếu bạn không còn cơ hội để lựa chọn hoặc bạn mất lòng tin ở đàn ông Việt Nam. Vậy hãy thử đi tìm hạnh phúc với những người đàn ông thuộc các quốc tịch khác. Chỉ có điều, tôi nhắc các bạn nhớ, thời gian không chờ đợi và hạnh phúc xứng đáng để tìm kiếm và hy sinh cho nó chứ không nên đem ra thử nghiệm. Thời gian và tình cảm là thứ mất rồi thì không thể lấy lại được.
Nếu bạn chấp nhận hiện thực, xắn tay lên để thay đổi nó thì theo tôi bạn nên trang bị hai thứ vũ khí tối quan trọng: đó là nghiêm túc và chân thành. Nước mắt chỉ đánh gục những người đàn ông giàu tình cảm, mà những người này thì không có những đặc điểm các bạn kêu ca. Những lời cằn nhằn, ca cẩm chỉ tổ khiến những người đàn ông thêm xao nhãng nội dung bạn muốn nói. Nghiêm túc, chân thành, đưa ra cho họ những sự lựa chọn thì tôi tin không người đàn ông hiểu biết nào không chọn vun đắp cho hạnh phúc của mình cả.
Trân trọng!