Từ: tran duong
Đã gửi: 25 Tháng Sáu 2012 12:02 CH
Gửi Trúc!
Anh đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần bài viết của em "Có nên chôn vùi cuộc đời với người chồng không chịu lớn?". Nhiều lần anh tính chia sẻ với em vài điều nhưng anh lo tác động không tốt đến hạnh phúc gia đình em. Nhưng hôm nay, sau một lần nữa suy nghĩ, anh quyết định viết gửi em đôi dòng chia sẻ như sau:
Thứ nhất, theo quan điểm của anh, em nên bỏ ngay người chồng đó đi. Vì cuộc đời em, vì con, em cần thức tỉnh và đối diện với thực tại rằng chồng em là người trẻ con thì không phải, người lớn thì càng không.
Không chỉ chuyện 2-3 tháng mới chăn gối một lần mà là chuyện chơi game, hiện anh ấy chưa xác định được vai trò, trách nhiệm, suy nghĩ, hành động của một người chồng, người cha, người đàn ông trụ cột trong gia đình. Anh tin rằng nếu em cứ tiếp tục lăn lộn trong cuộc sống như thế sẽ có một ngày nào đó em bị suy sụp, không hôm nay thì ngày mai, vấn đề chỉ còn là thời gian.
Thứ hai, qua chia sẻ của em, anh cảm nhận được rằng em đang khao khát tình yêu, sự chia sẻ, khao khát được chở đi ăn kem, khao khát được là một cô gái 23 tuổi. Sự mãnh liệt trong bài viết của em anh cũng thấy, nó vượt qua tất cả những gì gồ ghề, nhấp nhô nhất trong hôn nhân. Em là người có nghị lực, lại làm mẹ rồi nên em cần vượt qua tất cả để có một cuộc sống tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn.
Thứ ba, có thể em đang bị một chứng bệnh, đó là sức ì. Hiện nay đôi khi người ta chấp nhận những điều khó khăn tồi tệ nhất để đổi lại một chút gì đó thành công. Cha mẹ chồng tin tưởng, kinh doanh mang lại nhiều lợi nhuận, như em đã nói nên người ta không thể vượt lên nữa, mà trong khi đó họ hoàn toàn có thể làm được.
Cuối cùng, anh mong em sẽ có quyết định đúng đắn, đừng để đêm về chồng ngồi chơi game, vợ thì mỏi mòn nằm chờ. Chúc em có cuộc sống như ý.