From: chinh phan hoang
Sent: Wednesday, May 30, 2007 11:50 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Hay nhin thay mat khac trong cau chuyen cua chi Vy - Fr : RDM
Hãy nhìn nhận mặt khác của câu chuyện.
Chào chị Vy, tôi là một người đàn ông đã lập gia đình và câu chuyện của chị đã làm tôi suy nghĩ. Bản thân là người quý trọng những phẩm giá, tiết hạnh của người phụ nữ, tôi đánh giá cao những suy nghĩ và hành động của chị trong giai đoạn khó khăn này.
Chị đã có những cố gắng nhất định để gìn giữ hạnh phúc, gìn giữ gia đình thân yêu của mình. Tôi cũng như bao người khác thôi, cũng cầu mong chị được trở lại những ngày tháng an bình trước đây, thời điểm trước khi chị gặp lại người đàn ông ấy.
Nhưng mọi người đã nhìn nhận đóng góp ý kiến về cây chuyện của chị Vy một cách bài bản, khoa học và lý tính quá. Hy vọng những suy nghĩ khác đi của tôi có làm chị Vy thư thái được hơn một chút.
Thật ra, trong cuộc sống ngắn ngủi nhưng ý nghĩa này, việc tìm được và gìn giữ một tình cảm, hoặc có thể nâng lên thành tình yêu, là rất khó. Việc xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm của một tình cảm giữa hai con người đúng là của nhau là điều quá khó trong thời buổi lo toan và vội vã này.
Tình yêu hay hạnh phúc là thứ mọi người đều muốn và thật ra đến cuối cuộc đời mới biết đâu là hạnh phúc, đâu là tình yêu. Chị Vy à, chị hãy mạnh mẽ lên, cuộc sống là của chính bản thân mình. Chị hãy dùng những kinh nghiệm sống và những lý trí còn lại để đánh giá tình cảm của người đàn ông đó.
Nếu anh ấy thật sự chân thành với chị, nếu những tình cảm của chị đối diện với những hờ hững từ phía người chồng vốn đã quá quen với sự có mặt của chị, thậm chí có thể dành nhiều thời gian cho các cuộc nhậu bạn bè, những trận tennis… hơn là nghĩ đến sự cô đơn của vợ.
Tôi nghĩ, chị có thể thay đổi. Khi đó chị phải chấp nhận đánh đổi tương lai với quyết định của mình. Hạnh phúc hay không sau này sẽ là kết quả của những nhận định của chị về tình cảm của người đó dành cho chị.
Người đàn ông đó không xấu, không tệ đâu nếu tình cảm của anh ấy là tình yêu thật sự. Anh ấy chỉ xuất hiện không đúng thời điểm phù hợp trong cuộc đời chị mà thôi. Anh ấy có thể rút lui như một người “hạnh phúc là khi thấy người mình yêu được hạnh phúc”, nhưng anh ấy cũng có thể tiến đến chị lúc này bởi vì có thể, chị sẽ có được ở anh ấy nhiều hạnh phúc hơn.
Chị đã là một người phụ nữ từng trải, nếu so với thời “mối tình đầu”, tôi nghĩ cảm xúc về tình yêu và khả năng nhận diện đàn ông của chị không thể khiến chị có được những nhận định và đánh giá sai lầm.
Khi chị đã có quyết định đúng, hãy sống và vượt qua dư luận. Cuộc sống là của chị, vui buồn, đúng sai chỉ có chị và có thể người đàn ông kia biết. Không ai có thể đánh giá đúng về câu chuyện của chị.
Chúc chị Vy hãy quyết định đúng và có được hạnh phúc thật sự cũng như có được sự nhìn nhận cảm thông của mọi người. Chị Vy à, mỗi người đều chỉ có một cuộc đời, đừng tự trói buộc mình vào những lý lẽ thông thường, hãy tìm đến hạnh phúc. Nếu đó là hạnh phúc, hãy bắt lấy, đừng để sau này phải nuối tiếc…