From: Trinh Tran Kieu
Sent: Thursday, October 18, 2007 5:17 PM
Subject: Gui doi loi cùng anh Quân
Gửi anh Quân,
Hoàn cảnh và mẫu hình của anh đúng là một mẫu mà bất kể phụ nữ chưa có gia đình đều phải ngưỡng mộ. Mọi quyết định và lựa chọn giúp anh đều là việc không thể nào đưa ra được. Em tin rằng với đàn ông từ bỏ một sự nghiệp vững vàng cũng là quyết định không thể chấp nhận được, mà lấy một người phụ nữ không hề có cảm tình, chưa một ý nghĩ về cuộc sống lứa đôi sẽ là một việc hối tiếc cả cuộc đời anh. Việc anh không có hạnh phúc cũng như hậu quả có thể là cuộc sống bất hạnh sau này.
Nếu câu trả lời cuối cùng của anh là không thể yêu được cô ấy, xin anh hãy nói lên lời từ chối bởi sự hạnh phúc trong tâm hồn là điều đáng quý. Nếu không cuộc sống không hạnh phúc sau này sẽ cản trở mọi bước cản tương lai của anh và sẽ gây ra bất hạnh cho cô bé anh xem như em gái ấy.
Nhưng có bao giờ anh thử một lần đưa cô ấy vào cuộc sống của anh, bởi những ưu điểm của cô ấy không, ví như một người phụ nữ dịu dàng, một người yêu trẻ thơ, sống chan hòa với mọi người, có thể là những điều tốt về cô ấy. Nếu được khuyên nhủ em sẽ muốn nói chuyện với cô ấy, có thể nói với cô rằng đang nhầm lẫn từ “tình yêu và ngưỡng mộ”, muốn cho cô ấy biết rằng cuộc sống của cô không phải chỉ có “tình yêu” là quan trọng, ý nghĩa lớn nhất của tình yêu là làm cho người khác vui vẻ và hạnh phúc.
Nếu cô ấy là người con gái đáng yêu và tự trọng em nghĩ anh nên nói cho cô biết về việc của chú cô ấy và tìm lời nói nhẹ nhàng để nói rằng anh không phải duyên phận của cô ấy. Rằng anh tin rằng sự từ chối của anh sẽ đem đến cho cô ấy được một cơ hội có người đàn ông yêu, chinh phục và ngỏ lời yêu cô ấy. Có thể mỗi người đều có một người để yêu thương trong cuộc đời.
Ktrinhphuongdong4@yahoo.com.vn