Từ: thao_ppc
Đã gửi: 25 Tháng Bảy 2011 2:08 CH
Chào bạn Ngọc!
Tôi đã đọc tâm sự của bạn, bạn biết không khi yêu người ta dễ dàng chấp nhận và bỏ qua tất cả, nhưng khi đã cưới nhau thì khác. Người chồng tương lai của bạn còn vướng vào chuyện gia đình chưa thể giải quyết được, huống chi là sau này gia đình anh ta lại có thêm một thành viên mới là bạn.
Hai bạn cũng phải có con, lúc đó bạn thương con bạn biết dường nào và người vợ trước cũng thế. Cũng dễ dàng để hiểu được, hai người phụ nữ sẽ làm mọi cách để con mình có được hạnh phúc trọn vẹn nhất. Vậy bạn nghĩ sao khi đến cuối đời bạn luôn phải sống trong thổn thức, hay nói cho ngắn gọn là phải sống trong cảnh giành giật chồng, ghen tuông khổ sở?
Bây giờ anh ấy còn yêu bạn thì những lời ngọt ngào không thiếu, nhưng rồi bạn có nghĩ sẽ có ngày bạn sẽ lâm vào hoàn cảnh như người vợ trước của anh ta? Nếu anh ta có trách nhiệm với gia đình con cái, sao anh ta không hy sinh để cho con trẻ được hạnh phúc trọn vẹn?
Liệu anh ta có hiểu được 2 chữ trách nhiệm? Trách nhiệm đâu phải chỉ nuôi cho ăn ngày 3 bữa là đủ? Tôi thành thật khuyên bạn, bạn còn trẻ nên quen “trai tân” thì trước hết bạn cũng tránh được sóng gió cuộc đời cơ bản nhất đó. Hãy dừng lại đi, khi yêu là mù quáng nhất đó. Hãy nghe lời cha mẹ bạn, họ là những người nhiều kinh nghiệm và cũng là người thương yêu bạn nhất.