From: No 1
Sent: Monday, June 11, 2007 2:30 PM
To: Tamsu@vnexpress.net
Subject: ban gai Cung xung dang duoc ton trong
Tôi cũng là đàn ông và tôi hiểu cái cảm giác mà Cung đang phải chịu đựng. Tôi không phải là người có những suy nghĩ phong kiến, nhưng trong chuyện tình cảm tôi là người chung thủy, vì thế tôi cũng muốn một người con gái khi đã đồng ý gắn bó với tôi cũng phải như vậy.
Cũng như anh thôi, ban đầu trong đầu tôi luôn nghĩ tôi sẽ chỉ lấy một người phụ nữ còn trong trắng làm vợ. Tôi cũng từng nghĩ mình sẽ không thể chịu đựng được nếu biết người yêu hay vợ mình trước đó bằng cách này hay cách khác đã thuộc về một người đàn ông khác.
Ai cũng biết tình yêu nó mù quáng lắm, cái ý nghĩ người phụ nữ mình yêu và vợ mình chỉ thuộc về mình càng làm cho người đàn ông mù quáng hơn nhiều. Đó chỉ là một phần của tình yêu thôi anh Cung à và hơn nữa bây giờ chúng ta đang sống trong một thời đại khác, dù các chuẩn mực vẫn nên được tôn trọng, nhưng cần phải mềm hóa đi cho phù hợp thực tế cuộc sống.
Tôi hiểu anh đang rơi từ trạng thái hạnh phúc tin tưởng cô ấy nhất xuống trạng thái thất vọng, uất hận khôn cùng. Mọi cách anh có thể làm để giải tỏa nó đều sẽ làm cô ấy bị tổn thương trầm trọng. Anh không giận cô ấy vì như anh nói thì cô ấy không có lỗi trong chuyện đó, nhưng điều uất hận cho một việc không hay đã rồi thì sẽ ám ảnh anh. Để vượt qua điều ấy thật sự chỉ có anh mới có thể giúp chính mình.
Trong cuộc sống ai cũng có thể có sai lầm anh Cung à, có thể do người ta chưa chín chắn, có thể do hoàn cảnh xô đẩy người ta vào thế khó chống đỡ được. Bạn gái anh rơi vào lý do thứ hai ấy. Theo tôi cô ấy không hoàn toàn “vô tội” vì thực tế một người phụ nữ bản lĩnh luôn có những cách riêng để bảo vệ chính mình và hơn nữa có những cô gái dám lấy cái chết ra để giữ gìn phẩm giá.
Nhưng như anh tâm sự thì cô ấy đã dám thành thực với anh điều không hay đã đến vì cô ấy biết điều anh mong chờ ở cô ấy lớn như thế nào. Và điều đó chứng tỏ một điều là cô ấy thực sự yêu anh vì điều cô nói có thể làm anh mãi mãi rời xa mà cô ấy vẫn dám làm. Nếu anh đã hiểu được con người của cô ấy thì anh hãy xem điều cô nói với anh là bằng chứng con người thành thật của cô ấy. Hãy tôn trọng cô ấy vì những gì cô dám nói anh Cung à.
Tôi biết điều ám ảnh trong đàn ông nó lớn lắm, đặc biệt khi biết người mình có thể coi là “kẻ thù” kia nữa, nhưng dù lớn đến đâu đi nữa thì tình yêu thực sự và lòng bao dung sẽ giúp anh vượt qua. Tôi nghĩ anh cần có thời gian để kiểm nghiệm tình cảm thực sự dành cho cô ấy lớn như thế nào.
Nếu anh thấy mình vẫn luôn yêu thương cô ấy thật lòng, và cô ấy cũng luôn đối với anh như vậy thì hãy coi những gì đã xảy ra chỉ là một “tai nạn”. Một người phụ nữ có thể dành cho anh “cái ngàn vàng” nhưng chắc gì sau đó cô ấy sẽ thủy chung. Mà điều này anh cũng phải thực tế hơn, nếu anh cần “cái ngàn vàng” ấy, một người đàn bà “ma mãnh” có thể qua mặt anh được ngay thôi.
Đối với người phụ nữ anh sẽ lấy làm vợ, cái nhìn của gia đình, bè bạn dành cho cũng rất quan trọng nên nếu anh sẽ là người đàn ông đích thực của cô ấy thì anh phải có đủ sức mạnh và biết cách che chở cho cô ấy nếu “tai nạn” kia bị “gã đồng nghiệp” để lộ ra.
Theo tôi “gã đồng nghiệp” ấy cũng không dám làm điều như vậy nên chuyện đó chỉ coi như là bí mật riêng của anh và cô ấy. Còn nếu anh vẫn lo sợ chuyện đó thì hãy thể hiện mình khi ở bên cô ấy để “gã đồng nghiệp” của cô hiểu rằng anh đủ sức mạnh bảo vệ cô. Hắn sẽ biết điều không làm điều gì ảnh hưởng đến hai người nữa.
Chúc anh có những quyết định đúng đắn với tình yêu của mình.
FD