Bạn phải thật bình tĩnh làm chủ cuộc sống của mình bạn nhé. Dù tức giận đến thế nào bạn cũng đừng làm hại bản thân và con cái. Giờ bạn thấy đau khổ và có thể tự hành xác mình. Nhưng đừng làm vậy mà làm khổ mình và con bạn nhé. Nếu con bạn nếu bú sữa mẹ mà mẹ lại có tâm trạng không tốt như vậy thì sữa mẹ sẽ không còn thực sự tốt cho bé đâu. Bú sữa đó bé có thể bị rối loạn tiêu hóa, quấy khóc khiến bạn mệt mỏi hơn.
Bạn ở tâm trạng không tốt thì bạn không thể chăm con tốt được mà đáng lẽ con bạn đã không có được sự chăm sóc của người cha thì bạn nên bù đắp lại cho con. Bạn hãy xác định ai là người quan trọng trong cuộc sống của bạn. Chồng bạn hay con bạn. Với tôi thì con cái là số một, sau đó mới đến bản thân mình. Còn chồng dù mình yêu thương nhưng xét về mọi mặt anh ta chỉ là người dưng nếu anh ta chẳng quan tâm gì đến mình. Nếu anh ta đối xử tốt với mình thì mình đối xử tốt lại, không việc gì phải làm khổ mình và con mình vì tội lỗi người khác. Còn nếu anh ta quá đáng thì yêu cầu anh ta chu cấp tiền cho vợ con và không cần quan tâm đến anh ta nữa, coi như anh ta chết rồi, cho anh ta đi với người đàn bà kia.
Khi nào anh ta hối lỗi, anh ta sẽ tự quay về lúc đó bạn sẽ là người quyết định có tha thứ hay không, còn nếu anh ta không hối lỗi thì không ai giữ được người muốn ra đi đâu bạn ạ. Tuyệt đối đừng đôi co, đừng dằn vặt mình, bạn không có lỗi gì mà phải thế cả. Còn nếu bạn cứ như hiện tại thì bạn đang hại chính mình và con mình và thực sự bạn chưa hết mình vì con. Nếu anh ta tệ, bạn coi mình là bà góa, coi như anh ta chết rồi. Thế cho đỡ mệt bạn ạ.
Bạn thấy đấy, nhiều người chồng chết nuôi cả một đàn con, gia cảnh của họ có khi còn rất khó khăn vậy mà về sau con cái họ vẫn thành đạt. Hạnh phúc là do mình bạn ạ. Dù hoàn cảnh nào, đừng để người khác chi phối quá nhiều cảm xúc và hành động của mình. Anh ta không đáng để bạn quan tâm nhiều đến vậy. Con bạn mới là người cần sự quan tâm của bạn. Hãy vì con bạn nhé.
Nghia Truong