From: Tran To Nga
Sent: Sunday, October 21, 2007 5:05 PM
Subject: Hanh hãy bình tinh
Hạnh ơi,
Trước hết, em hãy bình tĩnh lại đi. Chuyện gì xảy ra rồi là xảy ra rồi, không thể thay đổi quá khứ được. Nhưng hịên tại và tương lai đang ở trong tay ta.
Em thận trọng khi chia sẻ với người khác chứng tỏ em là người cẩn thận và có bản lĩnh lắm. Em sống ở đâu, hãy liên lạc ngay với nhóm HIV, Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam, họ sẽ giới thiệu các chuyên gia tư vấn cho em. Điện thoại cơ quan là 04 8359005, hỏi nhóm HIV.
Em hãy cởi mở với chồng, khẳng định là em vẫn yêu anh ấy. Nếu được chăm sóc tốt, người có HIV vẫn sống khoẻ mạnh, vẫn có ích cho gia đình và xã hội. Hơn lúc nào hết, anh ấy cần tình yêu của em để làm sợi dây nối với cuộc sống. Hãy là sợi dây vững chắc.
Rất có thể là em chưa bị nhiễm. Đừng quá vội bi quan. Nhưng từ bây giờ, em hết sức chú ý tự bảo vệ mình trong quan hệ tình dục với chồng. Em biết là phải dùng bao cao su rồi chứ? Chắc chắn chồng em sẽ hợp tác để bảo vệ em. Em rất cần khoẻ mạnh để chăm sóc chồng.
Cầu cho em có nhiều sức mạnh và nghị lực. Em sẽ có được sự giúp đỡ mà em cần. Nếu cần hãy email cho chị: oldmonkey91@yahoo.com nhé. Chị tên là Nga.