From: vinh thuy
Sent: Sunday, October 21, 2007 12:59 PM
Subject: Chia se voi Chi Hanh
Chị Hạnh thân mến,
Đọc thư của chị, tôi cũng rất lấy làm buồn và cũng lo cho chị lắm. Nhưng phần may, có lẽ và chắc chắn ông Trời cũng đã dành cho chị. Cho nên, lúc này là lúc chị cần nói thẳng và yêu thương với chồng là không quan hệ tình dục với nhau nữa để lo cho con cái (nếu có, vì không thấy chị nói có con hay không).
Riêng đối với anh ấy, nếu như anh nói là như vậy, thì đó là điều tất yếu phải đón nhận vì không khôn ngoan hay thích hưởng thụ. Dân ăn chơi có nói: “Khôn 3 năm, dại 1 giờ”. 1 giờ ở đây là đi chơi gái, hút chích ma túy. Xã hội kinh tế và hưởng thụ ngày nay họ không nói đến nó, vì không mang lại lợi nhuận, cho nên các kiểu nhạc kích dục, ma túy… tất cả đều là cha đẻ của HIV, vì tới HIV là tới đích.
Về phần chị, trước hết là chị cùng chồng nên đi tạ ơn Trời Phật. Nếu chị là phật giáo hay vô thần thì hơi khó một tý. Với người có niềm tin thì họ dễ đón nhận hơn. Ngôn ngữ chỉ có giới hạn giải thích một cách nào đó thôi. Chính niềm tin và đối thoại với người HIV công giáo thì mới hiểu là sự chấp nhận vui vẻ và bình an có lý do như thế nào.
Cho nên, không biết lời khuyên của tôi có được chị đón nhận không, nhưng tôi vẫn mạnh dạn có đôi lời chia sẻ với chị, có khi chị không vui lòng hay chẳng thích gì ý kiến của tôi. Lúc này chị hãy bình tĩnh, quan tâm lo lắng và an ủi chồng. Đừng có điều gì làm anh ấy ngã lòng, kẻo lỡ có điều gì đáng tiếc lẽ ra không nên xảy ra. Gặp riêng và kín đáo với người nhà của anh ấy, nhất là chỉ những người nào nên nói mà thôi.
Đối với chúng tôi là người công giáo, trước hết chúng tôi cầu nguyện cho chị và gia đình chị. Nếu chị chưa phải là người công giáo, chị nên liên lạc với linh mục của nhà thờ gần nhà chị nhất, nhờ linh mục ấy chỉ cho chị biết những người công giáo thiện nguyện thường xuyên giúp đỡ tinh thần cho những người HIV, họ sẽ giúp đỡ chị nhiều về tinh thần trong lúc này, nếu chị muốn.
Cầu chúc chị luôn vui vẻ và bình an. Số điện thoại, anh Thủy 0907.933.934