From: H.A.
Sent: Wednesday, February 25, 2009 12:30 AM
Subject: [VnExpress] Trả lời bài "Tình yêu quá xa xỉ với cô gái xấu xí như tôi"
Sau khi đọc bài viết của bạn, tôi cảm thấy xót xa cho phụ nữ chúng ta. Tôi nghĩ mình hiểu cảm giác của bạn, bởi cũng có nhiều lúc tôi thấy rất tự ti vì ngoại hình của mình, mặc dù có thể những người xung quanh vẫn thấy tôi rất ổn.
Trạng thái tâm lý tự ti vì ngoại hình thường chỉ có thể mất đi khi ngoại hình trở nên xinh đẹp. Tôi nghĩ việc người đàn ông đó cư xử như vậy cũng không hẳn là không đúng, bởi bản thân tôi cũng là người phụ nữ háo sắc. Tôi cũng không mấy hứng thú với một người đàn ông xấu, đặc biệt là những người luôn tự ti về vẻ ngoài của mình. Huống chi anh ta lại là con trai, chuyện thất vọng cũng không có gì là lạ cả.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa tình yêu là thứ xa xỉ với phụ nữ không đẹp. Người ta nói rằng "gieo suy nghĩ, gặt hành động, gieo hành động gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận". Không có số phận nào được định sẵn cho bạn đâu, mà nó là do bạn tạo ra thôi. Tôi nghĩ rằng bạn có hai sự lựa chọn, tùy thuộc vào tính cách của bạn.
Cách thứ nhất là bạn không nên quá buồn về chuyện đã xảy ra, hãy tìm kiếm những người đàn ông quen biết bạn, có nền tảng hiểu biết về bạn, họ hiểu được những nét tốt đẹp trong con người bạn, hai người đi đến tình yêu. Mình biết rất nhiều cô gái có ngoại hình không đẹp vẫn có những người yêu rất tốt.
Cách thứ hai là bạn tự cải thiện nhan sắc của mình. "Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp". Bạn có thấy không, đến Huyền Diệu mà còn đẹp lên được cơ mà. Bạn hãy tìm lấy một người bạn nào có gu ăn mặc, có mắt thẩm mỹ nhờ họ tư vấn và thay đổi trang phục, kiểu tóc, trang điểm, trông bạn sẽ khác đi rất nhiều.
Bạn cũng nên chú ý chăm sóc da dẻ, nên dành chút thời gian và chi phí đi spa hoặc làm tại gia, tùy bạn. Nếu cần bạn liên lạc với email của tôi, tôi sẽ cho bạn địa chỉ cũng khá rẻ và khá tốt. Với một nhan sắc đẹp hơn thì bạn sẽ thêm tự tin và cũng dễ thu hút người đối diện hơn.
Nhưng vấn đề là ở chỗ, bạn phải xem cái bạn muốn là gì? Bạn muốn mình đẹp hơn hay muốn có một tình yêu đẹp. Nếu đơn thuần là một tình yêu thì không cứ phải làm đẹp, vì tình yêu phải là sự đồng điệu của hai tâm hồn. Người ta yêu bạn ngay cả khi bạn không đẹp, điều đó mới chứng tỏ họ thực lòng. Còn việc làm đẹp, hãy nghĩ đó đơn thuần là một đặc quyền của phụ nữ, chúng ta thích làm đẹp và cần làm đẹp. Làm đẹp là tôn trọng bản thân và tôn trọng những người xung quanh.
Tôi rất thích câu nói của chị MC Mỹ Lan "Em không tự tin vì em xinh mà em xinh vì em tự tin. Đơn giản bởi vì em sinh ra để làm một phái yếu mạnh mẽ". Bạn có thể nghe câu nói "Bạn đẹp hơn khi tự tin hơn" nhiều rồi. Thực ra khi tự tin hơn bạn không xinh đẹp lên, mà là bạn sẽ có sức thu hút đối với người khác hơn. Ngoại hình không chỉ là ở đường nét khuôn mặt, vóc dáng, mà nó là cả phong cách, thái độ, cử chỉ của bạn nữa.
Tôi không khuyên bạn hãy tự tin lên, vì nếu cứ nói tự tin lên mà tự tin được thì thiên hạ không có ai tự ti cả. Nhưng bạn hãy thử chăm chút cho bản thân hơn, quan tâm nhiều đến ngoại hình hơn, nhờ người khác tư vấn thêm. Khi bạn thấy mình đẹp hơn, chắc chắn bạn sẽ tự tin hơn rất nhiều. Rồi bạn sẽ dần dần hiểu những gì tôi nói.
Chúc bạn may mắn. Nếu bạn cần một người bạn để chia sẻ, hãy email cho tôi. Tôi sẵn lòng.
Chào bạn.