From: Hà
Sent: Wednesday, August 12, 2009 3:00 PM
Subject: Hà cảm ơn tất cả những lời khuyên chân thành của bạn đọc
Lời đầu tiên cho phép Hà gửi tới Ban biên tập mục Tâm sự lời biết ơn chân thành nhất. Tiếp đó Hà xin gửi lời cảm ơn đến tất cả bạn đọc xa gần đã có những ý kiến đóng góp cho vấn đề của Hà, nhờ đó mà giờ đây Hà đã và đang phấn đấu hết mình để sửa sai cho những lỗi lầm mình đã mắc phải.
Mới đây tôi có đọc được lời khuyên chân thành và cách nhìn nhận khách quan, bao dung của một bạn tên là EMA. Trước đó tôi cũng nhận được rất nhiều lời khuyên tích cực của một số độc giả. Tôi biết ơn mọi người vì đã giúp tôi đưa ra giải pháp tốt nhất để giữ lại hạnh phúc gia đình mình, đó là những ý kiến tích cực. Tôi thầm cám ơn họ vì đó là những ý kiến quý giá mà tôi đang cần vào lúc này.
Nếu tôi theo ý kiến chủ quan của một số người đàn ông khuyên tôi là ''phải thú nhận để chịu sự trừng phạt từ chồng mình'' rồi ''phải thú nhận cho dù kết quả sẽ dẫn đến ly hôn'', nói thật với các bạn nhé nếu tôi muốn kết cục như vậy thì tôi làm gì phải đau khổ? Tôi làm gì phải viết lên những tâm sự xấu hổ đó của mình để xin mọi người lời khuyên?
Nếu theo kết cục bi thảm đó thì thà tôi cứ chơi cho hết mình và rồi gánh lấy hậu quả thì lúc đó cũng không còn gì để nuối tiếc, có đúng không các bạn? Nói như vậy để mọi người thấu hiểu tôi hơn trong hoàn cảnh này. Cái tôi đang muốn ở đây là làm thế nào để mọi chuyện êm thấm và tôi vẫn giữ lại được mái ấm của mình, còn để phá tan nó thì quá đơn giản phải không thưa các bạn?
Tham khảo ý kiến của tất cả mọi người tôi tự rút ra giải pháp cho riêng mình như sau. Các bạn đọc và cho ý kiến xem có hợp lý không nhé:
1-Tôi tạm thời không nói cho chồng mình biết. Tôi chấp nhận một mình mang gánh nặng tinh thần đó còn hơn trút gánh nặng đó lên những người thân yêu của tôi. Tôi nghĩ đó cũng là cái giá phải chịu cho những sai lầm của mình. Không có lý do gì tôi lại bắt những người thân yêu của mình phải chịu khổ vì những lỗi lầm do tôi gây ra.
2- Tôi lúc nào cũng sẵn sàng đối diện với sự thật là một ngày nào đó cậu kia có thể tung tin bôi nhọ tôi và gia đình. Nhưng đúng như một số bạn đã nói tôi không nên sợ điều đó mà người nên sợ phải là chính cậu ta. Vì nếu nói ra thì cậu ấy sẽ bôi nhọ danh dự của chính cậu và gia đình cậu ta nữa. Còn mọi người sẽ chỉ bán tính bán nghi vì không ai tin tôi có thể có tình cảm với cậu ta được. Lúc này chồng tôi không tin tôi mà tin cậu ta thì tôi chấp nhận kết cục ''không có hậu''.
3- Tôi thực sự tin rằng cậu ta sẽ giữ kín chuyện này vì đã có lần tôi nói sẽ nói chuyện này cho chồng tôi biết, nhưng cậu ta khuyên tôi đừng nên nói gì vì đàn ông thường rất ích kỷ. Hơn nữa nếu tôi nói ra chắc chắn cậu ta sẽ bị chồng tôi cho một trận nên thân.
4- Hàng xóm láng giềng chưa hề nhìn thấy tôi và cậu ta đi đâu cùng nhau cả, thậm chí gặp nhau ở ngoài đường còn không hỏi nhau. Vì nhà tôi và nhà cậu ta ''gần nhà nhưng xa ngõ'', vậy theo các bạn mọi người có tin chuyện cậu ta nói không?
5- Đặc biệt là chồng tôi chưa hề biết mặt cậu ta.
Vì những lý do trên mà tôi quyết định không nói cho chồng mình biết. Đương nhiên điều đó sẽ là giả dối, nhưng nếu nhờ sự giả dối đó mà đổi lại tôi giữ được mái ấm gia đình thì các bạn nghĩ có đáng làm không?
Bạn Ema đã có những lời nhận xét mà tôi thấy rất đúng. Tôi nhớ hầu hết các ý kiến khuyên tôi phải thú nhận với chồng đều là của cánh mày râu. Có một anh đã rất đúng khi khuyên tôi là nên cân nhắc chuyện có nói với chồng hay không vì anh ấy thấy rằng tất cả những người lên án tôi, trách móc tôi, khinh bỉ tôi, không thông cảm cho tôi đều là của cánh đàn ông như anh. Điều này tôi thấy ''đúng thật'' vì thế tôi đã tỉnh ngộ và tìm ra lối thoát tốt nhất cho riêng mình.
Qua đây tôi cũng thấy thật bất công cho tôi nói riêng và cho phụ nữ nói chung. Tại sao các anh không nhận thấy xã hội đàn ông đa số là không chung thủy, nhưng họ coi đó là chuyện bình thường và cho mình cái quyền được vợ con tha thứ. Vì thế các bạn có bao giờ đọc được những lời tâm sự đau khổ, cắn dứt, dằn vặt của những người đàn ông ngoại tình chưa? Chưa bao giờ, đúng không ạ? Thậm chí họ còn lấy đó làm chiến tích để khoe với bạn bè mà không hề xấu hổ.
Trong khi đàn bà chúng tôi lỡ bước thì các anh thi nhau lôi ra mà phân tích mà mổ xẻ đúng sai. Có ai trong số các anh khi lên án tôi đã dám chắc mình sẽ chung thủy suốt đời với vợ con chưa? Đời còn dài lắm các bạn ạ, nên tôi đồng tình với một số bạn đã khuyên tôi rằng ''ai cũng có lúc sai lầm, nhưng điều quan trọng là phải biết nhận sai và sửa sai để đi tiếp'. 'Bác Hồ cũng từng nói vậy. Thậm chí có bạn đã động viên tôi rằng ''Chúa còn mắc sai lầm thì nói chi mình là người trần tục?".
Tuy nhiên, tôi phân tích như vậy không phải để biện hộ cho những sai lầm của mình. Tôi có lỗi, tôi muốn sửa chữa và giữ mái ấm gia đình mình, chả lẽ tôi không có cái quyền đó sao? Tôi mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình không phải trách móc những người đã lôi chuyện của tôi ra phân tích mổ xẻ đúng sai. Có thể khi đọc những dòng tâm sự của tôi các bạn phẫn nộ quá nên không nhận ra chủ nhân của dòng tâm sự đó không phải không nhận ra sai lầm mà cô ấy đang muốn tìm được lời khuyên tốt nhất để khắc phục những sai lầm đó mà thôi, chứ không phải muốn mọi người phân tích việc làm của cô ấy là đúng hay sai nữa.
Tôi viết lên những dòng tâm sự phản hồi này là những mong các bạn khi đưa ra ý kiến khuyên nhủ ai đó thì hãy nhìn nhận khách quan và cho họ những ý kiến tích cực. Đừng vì suy nghĩ chủ quan của bản thân mình mà đưa ra những lời khuyên tiêu cực như thế sẽ lầm mọi việc trở nên tồi tệ vô cùng.
Một lần nữa cám ơn các bạn đã dành thời gian đọc những lời tâm sự của tôi. Tôi rất mong nhận được những đóng góp chân thành từ các bạn về dòng suy nghĩ của mình. Nếu ý kiến của tôi có gì mạo phạm đến các đức lang quân chung thủy thì tôi xin các anh thứ lỗi nhé.