From: Text Type
Sent: Friday, November 02, 2007 10:44 AM
Subject: Tôi không thể không có hai người yêu
Thân gửi các bạn,
Trước đây, tôi cũng đã đọc rất nhiều bài viết như vấn đề ngoại tình ở nam giới, thường là từ góc độ bức xúc của các chị em, hay các bài viết khoa học lý giải bản năng của giống đực là luôn muốn có nhiều bạn tình để tăng khả năng duy trì nòi giống. Tóm lại, việc một số các bạn nam thấy rằng mình có nhu cầu và khả năng yêu nhiều người phụ nữ cùng một lúc có thể là vấn đề "sinh ra đã bị như thế rồi", tôi không muốn bình luận thêm.
Nhưng khi các bạn nam đã tự viết lên như thế thì chắc chắn là các bạn cũng có cảm thấy không yên ổn trong lòng và nhiều lúc bế tắc. Tôi khuyên các bạn hãy xem phim "Alfie" (Judlaw đóng vai chính). Alfie là một anh chàng đào hoa đa tình, nhưng sau một chuỗi các cuộc tình thì cảm thấy mình cần một cảm giác bình yên mà không thể được. Cuối phim Alfie tình cờ gặp một ông già và đã tìm thấy câu trả lời cho mình.
Đối với chị em phụ nữ có chồng, tôi thấy đây cũng là một dịp để chị em nhìn nhận lại vấn đề chồng mình ngoại tình. Nhiều chị em khi tâm sự có quan điểm là các cô gái trẻ ngày nay hay đi quyến rũ đàn ông có vợ và thắc mắc không hiểu tại sao. Tuy nhiên, một sự thật khá phũ phàng mà các cô gái đó chẳng bao giờ nói ra là chính các ông chồng đó đã chủ động cưa cẩm họ.
Cuối các câu chuyện này thường là các ông chồng quay trở về với tổ ấm (vì không thể lấy 2 vợ một lúc, chứ không phải vì bà vợ trói được ông chồng đâu). Đây là một dạng bi kịch kinh điển mà kết thúc là cả ba người đều có một vết thương lòng. Cho đến bây giờ bi kịch này dường như vẫn chưa có lời giải đáp thoả đáng.
Cuộc sống ai ai cũng muốn mình được hạnh phúc. Ngay cả khi hiểu được bản chất vấn đề rồi thì việc tìm được con đường bình yên nhất để đi không bao giờ là dễ.