Từ: Phong
Đã gửi: 10 Tháng Sáu 2012 6:35 CH
Tôi cũng như hàng triệu người trên thế giới này là nạn nhân của đồng tiền, đang vào vòng xoáy của cuộc sống vất vả. Tôi làm an toàn trên công trường xây dựng, sau mỗi dự án lại phải tìm việc mới. Có những lúc muốn buông xuôi tất cả mặc cho số phận đi đâu thì đi, nhưng nghĩ lại 4 năm học đại học nên lại quay đầu vào công việc.
Tôi luôn bị ám ảnh đồng tiền, làm sao kiếm tiền nhiều đây. Tôi sợ không có việc làm, sợ phải cãi nhau trong công việc. Thời đại bây giờ đồng tiền quá quan trọng, người ta rất sợ mất việc nên đôi khi phải hạ mình. Nhưng tôi là người cá tính, đôi khi tự nghĩ về buôn bán hủ tiếu hay cà phê sống qua ngày cho nhẹ đầu.
Tôi cứ cắm đầu đi làm quên đi tất cả vui chơi giải trí, thậm chí đứa con 3 tuổi cũng không có thời gian chơi với nó nữa. Bây giờ mới hiểu nô lệ đồng tiền là như thế nào.