From: T N
Sent: Monday, November 05, 2007 1:11 AM
Subject: Y kien lien quan den bai "chong toi ngu voi cave"
Đọc những dòng chữ của mọi người tôi mới giật mình. Tôi kết hôn được hơn hai năm, nhưng thực sự tôi không thích chuyện quan hệ vợ chồng, và luôn né tránh mỗi khi anh đòi hỏi. Tôi cũng không biết tại sao, chỉ biết mình không thích chuyện đó, không thích cả chuyện hôn, hay những hành động thân mật khác, và điều này diễn ra ngay từ trước khi chúng tôi kết hôn.
Đương nhiên, vì thương chồng, nên tôi vẫn miễn cưỡng chiều anh, nhưng rất hiếm hoi, thường là tôi tìm cách thoái thác. Hiện tại chồng tôi vẫn rất thông cảm với tôi, không ép tôi, nhưng tôi biết anh không thoải mái, và có thể cũng sẽ không còn có thể kiên nhẫn được nữa.
Tôi cũng không biết mình sẽ cố gắng như thế này được đến bao giờ, tôi sợ một lúc nào đó tôi sẽ mệt với việc phải giả vờ chiều chồng, và rồi làm anh tổn thương. Cho nên, tôi đang muốn chia tay, để anh tìm được một người phụ nữ tốt hơn, vì như mọi người nói, sex là một yếu tố hết sức quan trọng trong cuộc sống vợ chồng, và tôi không thể trói buộc anh vào một cuộc hôn nhân không trọn vẹn như vậy được...
Hãy cho tôi một lời khuyên.