From: Mimi Vo
Sent: Sunday, June 24, 2007 8:42 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Thu gui Giang
Giang thân mến,
Mình đọc qua bài tâm sự của Giang, mình hiểu là bạn đang rất đau khổ và bị xúc phạm vì sự phản bội của chồng bạn. Mình cũng biết nhiều người phụ nữ cùng trong hoàn cảnh của bạn. Bởi thế mình mạn phép gửi đến bạn vài lời tâm sự.
Giang à, mình nghĩ bạn là người vợ quá hiền lành và đức hạnh. Trong trường hợp xảy ra giữa chồng bạn và cô sinh viên, đây là cú sốc rất lớn đối với bạn. Nhưng bạn hãy thật sự bình tĩnh tìm ra nguyên nhân nào anh ta lại như thế? Bạn hãy tìm cách khéo léo để cứu vãn tình thế khi còn có thể vớt được.
Theo như bạn nói bản chất anh ta là người hiền lành thì bạn hãy cho anh ta cơ hội chuộc tội. Mình cũng là phụ nữ nên mình rất hiểu tâm trạng của bạn lúc này. Mình chỉ khuyên bạn một điều rằng: cuộc sống vợ chồng ở được với nhau mới là khó chứ bỏ nhau dễ lắm. Mỗi nhà một hoàn cảnh, ai cũng có đau khổ cả. Bạn hãy tha thứ cho anh ta một lần và đừng quên ra điều kiện nhé. Nếu anh ta tái phạm nữa thì phải chia tay thôi.
Bạn phải làm nghiêm ngặt và cứng rắn, lần này lợi thế đang thuộc về bạn vì anh ta có lỗi chứ không phải bạn. Lợi dụng cơ hội này bạn hãy dạy lại cho anh ta biết giúp đỡ việc nhà cho bạn. Các cụ vẫn có câu: dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Câu này hợp với các bà nữa đấy, phải biết dạy chồng sao cho phù hợp với mình, đừng để cho các ông nhường hết việc cho các bà.
Việc nhà chẳng có gì là mệt đối với các ông cả, bạn hãy học cách nhờ chồng làm giùm. Tất cả đều là nghệ thuật. Bạn đừng vì nóng giận và đi đến quyết định đáng tiếc. Cuộc sống thì có muôn ngàn cám dỗ và chông gai, có người tránh được, có người không tránh được. Bạn hãy nắm lấy một số quy luật mà sống, ví dụ "khi ta tiến địch lùi", "hãy mặc cho mình áo giáp mà không cho ai làm đau mình".
Bạn hiểu mình nói chứ? Bạn là người vợ tốt và hiền lành, điều này đáng quý, nhưng bạn phải cứng rắn lên để xoay chuyển tình thế. Mình cũng có mọt số người bạn ở trong tình trạng của bạn, họ đã cải tạo được chồng của họ theo chiều hướng tốt đẹp. Một số không cải tạo được vì tính nào tật ấy thì cũng bye bye thôi.
Giang ạ, mình cũng không có thì giờ để viết hết những lời tâm sự với bạn. Nhưng chỉ một điều mình muốn nói với bạn rằng: cuộc sống, tình yêu, tình bạn, công việc... Tất cả đều là nghệ thuật. Mình hy vọng bạn sẽ tìm ra được cách tốt nhất để cứu gia đình bạn lúc này. Cầu mong cho bạn thật nhiều hạnh phúc va chúc bạn thành công!
Hà My
Nếu bạn muốn tâm sự cho vơi đi nỗi đau thì bạn về email: vo_mimi@yahoo.fr (sau chữ vo_ có gạch dưới nữa nhé).