From: hieu.nguyen
Sent: Wednesday, May 30, 2007 5:38 PM
To: Tamsu@vnExpress.net
Subject: Tam su cung Vy
Vy thân mến,
Vy thân mến, trường hợp của Vy cũng giống như chuyện gia đình chúng tôi, nhưng vợ tôi đã đi xa hơn rất nhiều. Tôi và vợ tôi chung sống với nhau được 18 năm, cộng với thời gian chúng tôi yêu nhau là 2 năm, vậy là chúng tôi yêu nhau và chung sống với nhau được 20 năm.
Trong thời gian chung sống với nhau, chúng tôi thật là hạnh phúc. Hạnh phúc hơn nữa khi chúng tôi có được 2 cô con gái xinh đẹp và ngoan hiền. Chúng tôi là bạn học, cùng lớp, cùng trường Sư phạm với nhau, bạn bè nhìn chúng tôi bằng cặp mắt ganh tị, chúng nó thật là hạnh phúc.
Nhưng vợ tôi đã cố tình quên điều đó, cùng một lúc quan hệ tình cảm với 2 người đàn ông khác. Một người là sếp trực tiếp của vợ tôi, một người trẻ hơn vợ tôi 4 tuổi. Khi tôi có đầy đủ bằng chứng là vợ ngoại tình, thì tôi quyết định ly dị.
Trước đó tôi thấy cuộc sống vợ chồng có những dấu hiệu khác thường, tôi nói ra thì vợ tôi có muôn ngàn lý do để che đậy những vấn đề này. Tôi khuyên bảo, nhẹ nhàng tâm sự và có lúc van xin, mình còn hai đứa con nữa, nhưng vợ tôi cũng không màng đến. Và còn đem chuyện của tôi kể với bạn bè, cười đùa với mọi người rồi nói: “Ông bây giờ sợ tôi bỏ ông lắm".
Vợ tôi sinh năm 1966, còn tôi nhỏ hơn vợ tôi 1 tuổi. Tôi làm trưởng phòng của một công ty nước ngoài, sức khỏe bình thường. Luôn luôn quan tâm đến gia đình và con cái. Trước khi đi đến quyết định ly dị tôi đã ngồi nói chuyện với vợ tôi, trong suốt thời gian chung sống anh có lỗi gì với em không? Thì vợ tôi trả lời là “không”.
Vậy lúc em làm chuyện đó em có suy nghĩ đến chồng và con không? Vợ tôi khóc, đó là những giọt mắt muộn màng và phải gánh chịu những hậu quả về những việc mình đã làm. Tôi không thể tha thứ về những lỗi lầm của vợ tôi. Tôi quyết định nuôi 2 đứa con gái tôi mà không cần sự trợ cấp nào của vợ tôi.
Vy thân mến, mọi việc đều có giá của nó. Ngay sau khi biết chúng tôi ly dị, 2 người đàn ông kia cũng vội vàng né tránh. Chúng tôi thường tâm đắc với nhau câu: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Bây giờ đã có nhà rồi mà không còn tổ ấm nữa.
Tôi không biết lỗi tại ai, nhưng chắc chắn một điều rằng không phải tại 2 đứa con tôi. Mình nói như thế chắc Vy cũng hiểu rồi, đúng không?