Gửi Hoa!
Tôi thật sự chia sẻ với nỗi lo lắng, phân vân của bạn, có thể nói bạn đang trong hoàn cảnh "lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình". Tôi đã có chồng và con, nên kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân của tôi khuyên bạn nên lấy người yêu bạn, đó là anh người yêu cũ, vì như một số bạn đã góp ý, tiền tài thì có thể phấn đấu làm ra, nhưng tình cảm, hạnh phúc của một gia đình thật sự thì không tiền nào mua được.
Tôi có chồng 5 năm, chúng tôi yêu nhau rồi mới cưới và khi yêu không bao giờ nghĩ cuộc sống hôn nhân phức tạp như hiện nay. Gia đình chồng khá giả hơn gia đình tôi, nên vì điều đó mà tôi hay bị nhà chồng khinh rẻ, dù vợ chồng tôi tự lập về tài chính không nhờ vả nhà chồng.
Bản thân tôi có thu nhập khá cao và sống cũng rất biết điều với nhà chồng, nhưng trong thâm tâm họ đã khinh rẻ thì dù bạn có cho vàng họ cũng khinh. Họ luôn cho rằng tiền tôi có đều là tiền của chồng làm ra và nhờ có họ thì chồng tôi mới được như vậy, nên việc tôi có biết điều với họ cũng là chuyện hiển nhiên thôi. Nhiều lúc tôi rất tủi thân nhưng chỉ biết nuốt vào lòng chứ không dám chia sẻ với ai.
Chồng tôi cũng thuộc tuýp công tử nên dù có gia đình, cuộc sống anh cũng vô tư như một chàng công tử nhà giàu. Tôi thầm mong anh được một nửa người yêu cũ của bạn, thì dù tôi bị nhà chồng khinh rẻ tôi cũng bớt tủi thân. Có chồng giàu có, chưa chắc sẽ được sung sướng, hạnh phúc đâu bạn, chỉ có cái mác làm dâu nhà giàu thôi, chứ cái ruột thì rất khó mà mong được thừa hưởng tài sản của người ta.
Mong bạn sáng suốt trong lựa chọn của mình. Hãy lấy người thật sự yêu thương và chăm sóc cho bạn, thì dù bạn không giàu có cũng thấy hạnh phúc, vì hạnh phúc là điều quý giá nhất trong một gia đình. Chúc bạn hạnh phúc!
Cao Minh