Từ: Hoa Luu
Đã gửi: 24 Tháng Mười Hai 2011 11:09 CH
Là phụ nữ có con nhỏ vừa tròn hai tuổi, tôi có vài lời gửi đến anh Hòa và các anh chồng cùng cảnh ngộ khác. Những gì chị Huyền viết rất đúng với tâm lý phụ nữ sau sinh, tôi cũng đã và đang trong hoàn cảnh ấy. Sau khi sinh xong, phụ nữ chịu rất nhiều đau đớn và thay đổi trong cơ thể và tâm lý.
Khoảng hai tháng sau khi sinh con, mặc dù những đau đớn về thể xác của tôi đã hết khoảng 90% (tôi sinh thường chứ không phải sinh mổ), nhưng mỗi lần chồng đụng đến là tôi lại nhớ đến cái cảm giác đau đớn lúc sinh. Rồi quá trình nuôi con khiến tôi cảm thấy rất căng thẳng, mệt mỏi, và có cảm giác cơ thể mình là của con chứ không phải của mình nữa, điều đó khiến tôi giảm ham muốn rất nhiều.
Tôi đã tâm sự cảm giác của mình với chồng và đề nghị rằng trước khi gần gũi, vợ chồng dành thời gian trò chuyện với nhau để tôi có lại cảm giác được yêu thương. Điều này tỏ ra có hiệu quả, tuy đôi lúc chồng tôi cũng quên.
Tôi nghĩ các anh thường chỉ thể hiện tình yêu bằng hành động nam tính của các anh thôi, nhưng phụ nữ chúng tôi còn cần cả những lời nói yêu thương và cử chỉ nhẹ nhàng. Đây là điều dễ dẫn đến mâu thuẫn không đáng có giữa vợ chồng. Quan trọng là hai vợ chồng hãy bình tĩnh, hãy hiểu cho bạn đời của mình và yêu thương không điều kiện.