From: Hong Hanh
Sent: Wednesday, March 10, 2010 4:20 PM
Chào chị!
Em tuy nhỏ tuổi hơn chị. Nhưng đọc tâm sự của chị em như thấy mình trong đó. Em và người yêu cũng quen nhau được 4 năm sau đó chia tay vì mẹ anh xem thường gia đình em về kinh tế và quan trọng hơn hết là gia đình em là người Bắc. Sau một năm chúng em lại quay lại với nhau vì em còn yêu anh rất nhiều và anh cũng vậy. Chúng em quen nhau được một năm nữa và gia đình anh cũng dần chấp nhận em.
Nhưng thời gian quay lại em nhận ra anh không còn là anh ngày xưa nữa. Và rồi em quyết định chia tay, sau 4 tháng em đồng ý kết hôn với người khác. Dù không hề yêu anh, nhưng anh ấy rất khéo léo, quan tâm chu đáo và xuất hiện những lúc em cần một ai đó để tâm sự. Anh biết em đang có người yêu, nhưng anh vẫn tỏ ra quan tâm. Nhưng trong lòng em không quên được người yêu cũ vì em và anh ấy đã trải qua bao khó khăn từ thời sinh viên.
Anh có một ngoại hình mà lần đầu tiên nhìn vào ai cũng phải khiếp sợ do anh bị bỏng lửa nên gương mặt gần như biến dạng. Nhưng em vẫn yêu anh ấy, yêu mãnh liệt. Đến tận bây giờ mỗi khi đi ngang công ty anh ấy làm em vẫn dừng lại nhìn quanh quẩn chỉ với hy vọng tình cờ được nhìn thấy anh. Anh ấy cũng đã có vợ, đổi số điện thoại.
Chị ạ, thời gian sẽ cuốn trôi tất cả, nếu muốn nhớ thì mình hãy cứ nhớ, cứ nghĩ đến, cứ đi qua những đoạn đường thân quen, nhưng rồi sau đó hãy mỉm cười. Tất cả chỉ là kỷ niệm đẹp, mình hãy giữ lại những ký ức ngọt ngào ấy trong sâu thẳm trái tim mình.