From: ad sad
Sent: Tuesday, June 12, 2007 3:18 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Góp ý
Em chỉ mới 20 tuổi nên xin được xưng là em. Có thể là quá nhỏ khi tham gia góp ý cho anh, nhưng em cũng xin nói lên những suy nghĩ của mình về tâm sự của anh.
Xin nói thêm một chút là em cũng rơi vào hoàn cảnh như anh, và bạn gái em đã chủ động nói cho em khi tụi em mới quen nhau. Đến nay cũng gần 1 năm rồi, em rất yêu người ta và không còn suy nghĩ về chuyện xảy ra trong quá khứ nữa, mặc dù lúc đầu rất khó để có thể chấp nhận.
Đọc xong tâm sự của anh, em thấy anh rất yêu bạn gái và trong lòng anh, chị ấy lại là một người thánh thiện và nhân hậu. Như những gì anh kể thì bạn gái anh hoàn toàn không phải muốn như thế, cô ấy là người bị hại. Mặc dù em chưa hiểu lắm ý của anh. Anh đã chấp nhận tha thứ, nhưng lo lắng mọi người xung quanh sẽ nghĩ thế nào khi biết chuyện, hay anh không biết có nên tha thứ cho chị hay không?
Nếu ngay từ khi hai người đến với nhau, anh yêu chị vì cái trong trắng của chị thì trong hoàn cảnh này em nghĩ anh nên chia tay với chị và nói thẳng những suy nghĩ của anh về vấn đề đó ra. Nhưng nếu anh thật sự yêu chị vì hai người đã cùng trải qua một thời gian để tìm hiểu, lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho nhau, cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn thì em nghĩ anh nên tha thứ và chấp nhận điều đó (kể cả khi mọi người biết và nhìn anh chị dưới một ánh mắt khác).
Khi anh chấp nhận điều đó thì anh cũng đừng nên suy nghĩ về nó nữa để tránh làm tổn thương người mà anh thương yêu. Hơn thế nữa anh phải xem trọng chị vì đã can đảm nói ra sự thật, điều đó rất đáng khâm phục. Theo em được biết có rất nhiều tài liệu nói về "cái ngàn vàng ấy", đâu phải chỉ khi làm chuyện đó mới mất đi "cái ngàn vàng". Có thể khi lao động, sinh hoạt, những cử động mạnh cũng có thể làm tổn thương "cái ngàn vàng", hay ngay khi sinh ra đã không có. Nhưng chị đã không dựa vào những điều đó để dối lừa anh. Mà chính anh cũng đã biết chị là người bị hại cơ mà.
Còn chuyện anh lo lắng nếu người nhà anh, bạn bè anh biết được, họ sẽ suy nghĩ như thế nào. Làm sao mà họ có thể biết được khi chính anh và chị không muốn cho ai khác biết. Còn nếu trường hợp chính người đồng nghiệp hại chị cho mọi người biết, thì người đầu tiên anh nên an ủi, động viên chính là chị, vì lúc đó chị chính là người bị tổn thương nhiều nhất.
Sau đó sẽ giải thích với gia đình nhà anh rằng anh thật sự yêu chị, chứ không phải yêu "cái ngàn vàng ấy". Nếu gia đình anh biết lắng nghe thấu hiểu, em nghĩ họ cũng sẽ bỏ qua và chấp nhận chị như anh đã làm. Còn về phía bạn bè xung quanh thì thật khó để đi giải thích với từng người. Anh chị phải chấp nhận thôi. Nhưng em nghĩ tình yêu chân thành của anh chị dành cho nhau có thể sẽ làm cho người khác phải nghĩ lại.
Anh nói rằng "anh là thằng đàn ông", tức anh cũng đã tự hiểu vai trò của mình khi nói câu đó. Lúc này anh chính là chỗ dựa lớn nhất cho chị, sự bao dung, tha thứ của anh sẽ giúp cho hai người vượt thử thách. Em chúc anh, chị sẽ tìm ra được hướng giải quyết tốt nhất, và mãi hạnh phúc bên nhau.