From: Anh Tuan
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, February 02, 2006 3:00 AM
Subject: Gui chi Thu
Chị Thu thân mến,
Tôi ít hơn chị vài tuổi nên xin phép gọi chị là chị. Đọc bài viết của chị tôi rất nể phục sự quyết tâm vươn lên và ý chí ham học hỏi của chị. Tôi nghĩ rằng chị là một người tự tin và bản lĩnh.
Trước hết những gì chị suy nghĩ rằng quan niệm môn đăng hộ đối đã lỗi thời có điểm đúng, có điểm chưa đúng. Quan niệm này đã giảm bớt thì đúng hơn. Thông thường một người đàn ông có ý tiến đến trong quan hệ tình cảm với một người phụ nữ thì dù ít dù nhiều anh ta cũng phải suy nghĩ đến gia cảnh, xuất xứ của người phụ nữ ấy. Và nếu đó là một gia cảnh tốt thì không nói làm gì, nhưng nếu đó là một gia cảnh không tốt đẹp thì người đàn ông tất sẽ có ngại ngần hoặc chí ít gia đình của anh ta cũng vậy. Đó là một điều khá hiển nhiên trong xã hội Việt Nam, chị không thể thay đổi được quan niệm xã hội ấy mà chỉ có thể thích nghi thôi.
Tuy nhiên, đó không phải là tất cả và cũng không phải là điều quan trọng của tình yêu. Với tình yêu thật sự thì chuyện giàu nghèo, môn đăng hộ đối chỉ là vấn đề có thể vượt qua. Khi yêu nhau người ta chỉ muốn sống cùng nhau, cùng nhau xây dựng hạnh phúc, cùng nhau chia sẻ khó khăn, đồng cam cộng khổ. Tôi cũng là người đang yêu và giữa chúng tôi cũng chẳng có gì gọi là môn đăng hộ đối, nhưng cũng chẳng có vấn đề gì về mặc cảm. Với sự thật của bản thân, tôi muốn khẳng định với chị là những điều tốt đẹp trên, tình yêu bất kể xuất xứ, gia cảnh, nghe cứ như trong tiểu thuyết lãng mạn, là có thật. Khi yêu người ta sẽ không mặc cảm đến những điều như vậy.
Tôi nghĩ rằng người làm khó chị không ai khác chính là chị. Dù ít hay nhiều thì chị vẫn còn sự mặc cảm về hoàn cảnh xuất xứ của bản thân. Dù ít hay nhiều quan niệm môn đăng hộ đối nằm ở trong suy nghĩ của chị. Chị là một người tự tin và sự phấn đấu của chị rất đáng tự hào. Chị nên tự hào và tôn trọng bản thân của mình hơn. Chỉ khi nào chị không để mất sự tôn trọng bản thân chính mình thì mới có thể nhận được sự kính trọng của người khác. Trong tình yêu, sự tôn trọng là căn bản, mọi tình yêu mà thiếu sự tôn trọng lẫn nhau sẽ chỉ dẫn đến những kết cục tồi tệ. Mong chị hãy nghĩ về quá khứ gian khổ của mình là một chuỗi ngày rèn luyện trong sóng gió đầy tự hào và hãy dẹp bỏ đi những mặc cảm.
Chị cũng nên trau dồi nhân cách bản thân, trau dồi cách ứng xử, trau dồi kiến thức về tâm lý của người khác phái. Một người đàn ông không chỉ quan tâm đến bề ngoài, sự duyên dáng, kiến thức mà còn quan tâm đến khả năng của người phụ nữ có thể thấu hiểu tâm lý, chia sẻ tâm tư tình cảm cho người đàn ông, quan tâm đến mức độ tràn đầy tình cảm mà người phụ nữ có thể mang đến. Một người phụ nữ có quyến rũ hay không là ở chỗ cô ấy vừa là một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người đàn ông, làm cho anh ta cảm phục nhân cách, tình cảm của mình, nhưng đồng thời chấp nhận cánh tay nâng đỡ, bảo vệ của người đàn ông.
Nếu chị có thể trau dồi năng lực bản thân, nâng cao vốn sống, nâng cao kiến thức, chăm chút thân thể thì chị không khác gì một viên ngọc trong ánh mắt nhiều người đàn ông. "Ngọc bất trác bất thành", để có một viên ngọc đẹp từ một tảng đá thô ráp cần rất nhiều công sức. Hy vọng chị đã vượt qua nhiều thử thách ngày thơ ấu thì cũng có thể thành công trong bài học rèn luyện bản thân.
Ngoài ra còn một điều rất quan trọng nữa là chữ duyên. Có những mối tình bắt đầu không từ đâu cả. Tình yêu sẽ đến không báo trước, không theo dự định của con người. Hữu duyên hay vô duyên mong chị hãy để cuộc sống tình cảm của mình thật tự nhiên mà đón nhận. Trong tình cảm không nên nóng vội, không nên gượng ép. Nếu chị không thể tìm được người vừa ý thì đừng ép mình phải yêu người. Chắc rằng một người tiến bộ như chị cũng có thể hiểu rằng xã hội chúng ta ngày nay tuổi 30 vẫn chưa là già. Vẫn còn nhiều người đàn ông thành đạt ở tuổi 30, 40 mà vẫn chưa tìm được ý trung nhân. Và phần nhiều ở lứa tuổi ấy người đàn ông thường chín chắn nhận rõ thực hư, biết đâu là đá, đâu là ngọc.
Nói tóm lại tôi khuyên chị vài điều, chị hãy dẹp bỏ sự mặc cảm về gia cảnh mình vì chị có không ngại khi nói về điều đó thì người khác mới không ngại. Chị nên tôn trọng bản thân mình thì mới mong người khác tôn trọng chị. Chị nên cởi mở tấm lòng quan tâm những người xung quanh thì những người xung quanh mới quan tâm đến chị. Chị nên chăm chút kiến thức, tinh thần, bản thân thì giá trị của chị trong mắt người đàn ông xung quanh sẽ được nâng cao. Hãy cho đối tượng của chị tình cảm, sự quan tâm trước, chị sẽ nhận lại sau. Tuy nhiên, chị không nên gấp gáp trong chuyện tình yêu mà có thể sai lầm phá vỡ hạnh phúc lâu dài của bản thân. Và cuối cùng mong chị kiên nhẫn vì tình yêu đến là do chữ duyên. Còn giữ được tình yêu hay không là do chữ tình và chữ tài.
Chúc chị may mắn trong tình yêu, tìm được người đàn ông thật lòng yêu mình.
Anh Tuấn