From: Jenny Nguyen
Sent: Tuesday, September 11, 2007 2:44 PM
Subject: Gui Phan Duy
Đọc những lời tâm sự của bạn tôi cảm nhận được tâm trạng của bạn bây giờ rất xáo trộn. Tôi cũng là một người có con mắt không thiện cảm với giới thứ 3. Rất buồn khi bạn lại lâm vào hoàn cảnh khó xử như vậy.
Xã hội Việt Nam mình hơi khép kín, tư tưởng giới trẻ có thể mở rộng nhưng người lớn thì khó khăn khi nói về sex và nude. Nhưng bạn có đủ can đảm không? Bạn hãy bình tâm suy nghĩ thoáng một chút. Điểm mấu chốt làm bạn cảm thấy lo lắng đó là những bức hình nude đó.
Nếu tôi là bạn của bạn, tôi cũng sẽ tò mò xem những bức hình đó, sẽ cười, sẽ chọc bạn 1 tí rồi cũng quên ngay thôi bạn ạ. Nhất là khi bạn có một lý do chính đáng. Tôi nhớ có một người bạn nói với tôi rằng: "Lúc trẻ cũng nên có chút gì đó phá cách, để sau này còn có những kỷ niệm để bồi hồi." Bạn không làm gì sai đâu, đừng sợ bạn nhé.
Nếu bây giờ bạn quyết định cứ để hắn tung những tấm hình đó. Bạn hãy đi trước hắn một bước. Hãy lợi dụng thông tin truyền miệng để mọi người hiểu và thông cảm cho bạn. Chọn một người bạn dễ đồng cảm, cũng hơi nhiều chuyện, và là người mà hắn có thể sẽ gửi hình đến. Bạn hãy tâm sự chuyện này với người ấy, hỏi xem bạn nên làm gì như bạn viết trên báo VnExpress vậy. Dư luận sẽ phán xét hắn thôi. Hãy để chuyện này đến thật nhanh rồi trôi qua cũng nhanh bạn nhé.
Còn hắn cứ việc tránh mặt, không nhận tin nhắn, không trả lời điện thoại là xong ngay thôi mà.