From: Trang
Sent: Thursday, September 13, 2007 4:20 PM
Subject: Ban la nguoi dan ong yeu duoi!
Bạn Duy thân mến!
Đọc tâm sự của bạn tôi thật sự chia sẻ với những nỗi sợ hãi của bạn. Nhưng bạn ơi, điều mà bây giờ bạn cần là phải thật bình tĩnh và suy nghĩ kỹ về người bạn đó. Có thật sự anh ấy yêu bạn không? Nếu đó là sự thật thì đáng sợ lắm, bởi vì những người ở thế giới thứ 3 này khi họ đã yêu mà không được đáp lại thì họ thường dùng thủ đoạn.
Điều đầu tiên bây giờ bạn cần phải tránh xa hắn. Và sau đó bạn phải nhờ vào người thân can thiệp. Bạn đừng xấu hổ vì những gì đã xảy ra, vì đó là chuyện ngoài ý muốn của bạn... Trong chuyện này tôi thấy bạn là nam nhi mà yếu đuối quá. Bạn phải nói chuyện thẳng thắn với hắn, đồng thời bạn cũng phải thông báo cho gia đình hắn và vợ sắp cưới của hắn để mọi người biết được là bạn bị bẫy để được sự giúp đỡ từ mọi người...
Bạn đừng tỏ vẻ quan tâm hay nặng nề về những tấm hình ấy, nếu không hắn sẽ nắm được điểm yếu của bạn mà ép bạn một lần nữa làm "bậy".
Chuyện lần trước, nếu mọi người biết được sẽ không trách bạn, nhưng nếu vì những tấm hình này mà bạn chấp nhận làm tình với hắn thì chẳng khác nào bạn tự đưa bạn vào chỗ chết, lúc ấy không ai có thể giúp được bạn đâu. Bạn sẽ không có lối thoát mãi mãi...
Mà bạn có chắc là hắn đã ép bạn được một lần thì sẽ không có lần thứ hai không?
Vài dòng gửi bạn, chúc sáng suốt và nhanh chóng giải quyết được vấn đề.
Trang