From: Lam Phuong
Sent: Sunday, September 30, 2007 5:22 PM
Subject: Cac nang dau dung ket toi me chong
Đọc dòng tâm sự của các chị, tôi thấy hơi buồn cho các bà mẹ. Họ là những người lớn tuổi, mẹ chồng các chị, chăm sóc yêu thương các con chị. Tôi không biết chị ở vùng nào của đất nước nhưng ở TP HCM, các bà thường gọi cháu bằng con rất bình thường và các bé thường xưng con cũng rất tình cảm. Điều đó gọi là "tranh con ư"?
Các chị có nghĩ rằng chính các chị đang quá ích kỷ về quyền sở hữu các bé nhỏ không? Đó không phải là nỗi sợ bị các bà cướp cháu như các chị đưa ra mà là sự coi thường những công lao của người khác.
Nếu các chị nghĩ rằng cần dạy con mình sống có nhân nghĩa với những người thân thì trước hết tấm gương của các chị sẽ là bài học đầu tiên trong đối xử với những người thân.
Các chị có bao giờ nghĩ rằng các chị sẽ là mẹ chồng trong tương lai không. Lúc đó các chị sẽ ra sao nếu con dâu các chị cũng không muốn chị thương yêu cháu?
Các chị hãy nhìn lại mình, rộng lòng hơn với những người được cho là "nhà chồng" thì cuộc sống các chị sẽ thanh thản hơn, gia đình các chị sẽ hạnh phúc hơn, con cái các chị sẽ tốt đẹp hơn.
Những người phục nữ thông minh bao giờ cũng có hành vi cư xử đúng đắn và họ luôn hưởng hạnh phúc. Tôi chúc các chị sẽ là những người phụ nữ hiện đại và thông minh trong cuộc sống gia đình và trong công việc.