Từ: Sinh
Đã gửi: 14 Tháng Bảy 2012 4:18 CH
Kính gửi chị Ngọc và các anh chị đang theo dõi diễn đàn!
Tôi đang mang bầu và cũng sắp sinh như chị, nhưng có điều chắc tôi lớn tuổi hơn chị. Và tôi khác chị vì là tôi đang là vợ của sếp ở một công ty vừa phải, chúng tôi làm chung cùng nhau. Qua bài tâm sự của chị, tôi xin có mấy ý kiến sau:
Chị và những chị đã lỡ mang thai với sếp đã thần tượng hóa sếp mình mà không nhận ra rằng sếp cũng chỉ là một người đàn ông như bao người, chỉ khác là họ có thể ăn mặc bảnh bao hơn vì nhu cầu công việc. Đi xe hơi, ở nhà đẹp nhưng chưa chắc anh ta không nợ nần đầm đìa. Ăn nói với người ngoài nhẹ nhàng hơn để lấy lòng và để cho nhân viên làm việc tốt hơn, nhưng về nhà chưa chắc anh ta cư xử như thế với vợ con nhé.
Đúng là các sếp chỉ xem các chị là “rau sạch” như anh Lộc nhận xét. Vì các sếp không phải tốn nhiều tiền, lại không sợ bị lây bệnh như khi đi mua dâm thông thường, lại được các chị tự dâng hiến, mỡ tới miệng mèo, sao mà không ăn cho được chứ. Lại an toàn là vì các chị cũng có gia đình riêng, không lẽ các chị tự đào mồ chôn mình khi đi đánh ghen ngược lại.
Các sếp khó bỏ ngay gia đình mình để theo các chị, vì sao? Gia đình là danh chính ngôn thuận, được xã hội, pháp luật thừa nhận, bạn bè, đối tác đều quen mặt. Các sếp phải cân nhắc, tính hơn thiệt chứ. Có đáng để bỏ gia đình anh ta đang được sống thoải mái để đi theo một con đường đầy rủi ro, chông gai, và đặc biệt là các chị lại là những người đang có gia đình riêng. Bất lợi nhiều quá! Nếu gia đình họ có trục trặc gì đi chăng nữa thì họ cũng tỏ ra là một gia đình hạnh phúc để còn "làm ăn" trước mặt người khác.
Việc hứa mua nhà, chu cấp tiền bạc cho chị, cái này thật không đảm bảo vì xin thưa rằng khi anh ta may mắn làm ăn được thì có thể chu cấp, còn nếu anh ta thua lỗ thì chắc chắn là các khoản này có nằm mơ cũng không bao giờ có. Đừng tin những gì anh ta hứa.
"Đứa con trong bụng chưa chắc là của tôi", có thể các sếp của các chị nghĩ như vậy được chứ, vì các chị đang có chồng mà còn ngoại tình với anh ta được thì cũng có thể “ăn nằm” với người khác. Đừng ảo tưởng rằng họ tốt đẹp với các chị đến nỗi họ không nghĩ đến điều đó.
Thú nhận với chồng về đứa con “không phải của chồng”: cái này chỉ có nước đi đến ly dị mà thôi, bản thân người phụ nữ thời nay khó chấp nhận chồng mình có con với người khác thì người đàn ông của chị cũng ngược lại. Nếu không muốn bị dằn vặt về sau thì chỉ có nước ly dị.
Đừng tội nghiệp cho các bà vợ bị sếp các chị phản bội. Chỉ có chăng là đang thấy các chị và đứa con sắp sinh gặp vấn đề trầm trọng hơn họ nhiều. Nếu gia đình họ tan nát thì họ cũng danh chính ngôn thuận chia tay, chia của, còn các chị thì mang tiếng phá hoại gia đình người khác, đâu có hay ho gì. Đôi khi các bà vợ cố gắng giữ gia đình là vì họ đã dày công vun đắp, cùng chồng tạo dựng ra của cải và trên hết là những đứa con, chứ không chắc họ còn yêu thương chồng như ngày xưa.
Và đừng tưởng họ ghen với bạn do có thể người thứ 3 trẻ hơn vợ các sếp nhiều, mà vì họ không muốn chồng mình đem tài sản tạo dựng được lại đi cung phụng cho mấy cô bồ nhí vô đạo đức, biết anh ta đã có gia đình mà vẫn nhào vô mà thôi.
Con cái là những đứa trẻ sẽ bị thiệt thòi nhiều nhất vì lỗi lầm của người lớn. Hãy suy nghĩ trước khi làm. Tôi chắc chắn là chị Ngọc đã tự tin quá mức khi để cái thai chỉ còn một tháng nữa là tới ngày sinh. Tôi dám chắc rằng chị đã nghĩ sếp sẽ bỏ vợ để sống cùng chị nên mới quyết tâm giữ nó đến giờ phút này. Người tôi đáng lo là tương lai của đứa con không được cha nó thừa nhận hơn là lo cho chị, vì chị đã có cuộc đời của mình, còn đứa bé nó không tự lựa chọn nơi sinh ra được. Khi có con rồi chị mới hình dung được đứa trẻ sẽ gặp những bất lợi gì khi không có cha.
Tóm lại, phụ nữ tốt hơn hết nên bảo vệ mình trước, nếu có con gái thì hãy dạy cho con gái mình mạnh mẽ, tự lập hơn là phụ thuộc vào đàn ông, vì bản chất của họ hầu hết là như vậy. Hãy suy ngẫm xem đâu chỉ đàn ông Việt Nam mới đi ngoài luồng với nhiều phụ nữ khác ngoài vợ mình, có chăng là đàn ông phương Tây bị pháp luật ràng buộc rõ ràng hơn trong việc “hậu ly dị” mà thôi. Khi yêu thì yêu bằng trái tim nhưng nên điều khiển bằng lý trí chứ đừng lao đầu vào một các mù quáng. Và quan trọng là trên thế giới này không chỉ có chồng mình là số một hay sếp mình là tất cả. Trân trọng.