Từ: Hoa
Đã gửi: 29 Tháng Bảy 2012 3:57 SA
Đọc tâm sự của anh Dũng tôi thấy anh có những trăn trở rất khó giải quyết, độc giả đưa ra những sự lựa chọn theo kiểu truyền thống, phương Tây hay nửa nạc nửa mỡ cũng rất có lý. Tôi là phụ nữ, xin chia sẻ cảm nhận theo cách nhìn của bản thân.
Về phía người yêu đầu của anh, tôi thấy đó là người mạnh mẽ, rất bản lĩnh, suy nghĩ cũng rất rạch ròi. Chính vì thế mà cô ấy đã dứt áo ra nước ngoài lập nghiệp, và cáng đáng cả nghĩa vụ gia đình. Khi tuyên bố chỉ muốn anh Dũng là partner nghĩa là cô ấy chỉ chấp nhận đến chừng đó thôi. Cô ấy độc lập về kinh tế, có hôn nhân không hạnh phúc, có con cần nuôi, gia đình cần chăm lo, lại nhiều năm tiếp thu văn minh phương Tây, người như thế sẽ không tự ràng buộc mình vào hôn nhân lần nữa, với những rắc rối như con anh, con tôi chẳng hạn.
Nếu các bạn sống ở nước ngoài thì rất dễ vì Tây ly hôn, hay bạn tình sống chung rất thoải mái, dễ chấp nhận, trẻ con dễ hòa nhập hơn ở ta. Cô ấy còn tình cảm với anh nhưng đến với nhau theo kiểu chỗ dựa về tình cảm, rồi khi trở về nhà sau những tranh đấu, bon chen bên ngoài, cô ấy cảm giác có gia đình, nhưng không ràng buộc nghĩa vụ, trách nhiệm vợ chồng.
Còn vợ anh Dũng là người yếu đuối. Hai người đến với nhau ngay từ đầu đã không có tình yêu, sự ràng buộc duy nhất là con cái. Vợ anh quá thụ động và rõ là không có ý định cải thiện quan hệ với bố mẹ chồng, gia đình nhà chồng, cứ làm thinh im ỉm mà sống, bàng quan, muốn thế nào cũng được. Không phải là họ khó tính hay ghét bỏ vì nếu thế thì đã chẳng đồng ý cho anh cưới người ốm yếu về làm vợ, và sẽ không giúp đỡ việc gia đình, giúp chăm sóc các cháu.
Nhiều gia đình có con dâu ốm yếu nhưng bằng cách này cách khác họ vẫn khẳng định được vị trí làm mẹ, làm dâu, vẫn quán xuyến được việc gia đình bằng cách sắp xếp việc nhà, dạy dỗ con cái chứ không phó thác cho người giúp việc và bố mẹ chồng. Nhưng cô ấy làm lơ và chấp nhận cuộc sống bị so sánh, bị chỉ trích từ nhiều phía, chấp nhận vai trò làm vợ, làm dâu mờ nhạt. Không thể đổ lỗi cho sự yếu kém về thể chất.
Người yêu cũ của anh có trở về hay không thì trong thâm tâm bố mẹ anh Dũng cũng không bằng lòng (không phải là ghét bỏ) với thái độ không nói không rằng của vợ anh rồi. Tôi thấy về phía vợ chồng anh đạt đến thỏa thuận ly hôn cũng chẳng có gì là xấu. Anh đừng đẩy mọi việc đến mức ngoại tình rồi ly hôn. Hãy giữ quan hệ tốt sau ly hôn với vợ cũ, hỗ trợ cô ấy vì vợ anh không khỏe mạnh, có trách nhiệm cùng nuôi dưỡng con cái. Nhưng với người yêu cũ, trong tương lai gần anh khó có khả năng đi đến kết thúc trọn vẹn là một đám cưới.