From: Ghkd Gfkd
Sent: Friday, January 14, 2011 5:26 PM
Chào anh Dũng!
Có lẽ lúc này anh đang rất rối bời vì nghĩ rằng mình bị lừa dối. Anh rất yêu vợ, nên khi nghĩ mình bị lừa dối, anh mới đau đớn như thế. Nhưng nếu tôi không nhầm thì chuyện lá thư chị vợ anh gửi cho người yêu cũ cách đây gần một năm còn gì, đấy là quá khứ rồi. Nếu không có lá thư ấy, thì anh sẽ không biết, không nghĩ mình bị lừa dối phải không anh? Từ khi lấy anh, chị ấy có lỗi gì với anh không? Có yêu thương anh không? Điều này tôi nghĩ rằng chỉ có anh mới trả lời được
Anh nên nhìn vào quãng thời gian khi hai vợ chồng chung sống, chứ không phải nhìn vào lá thư kia. Cứ cho rằng trước khi lấy anh, chị ấy yêu người kia, nhưng sau về chung sống, chị ấy yêu anh thì sao? Sao anh cứ nhìn mãi vào lá thư cũ để đánh giá chị ấy? Con người có thể thay đổi mà.
Anh nghĩ đến ly hôn là sai, càng sai hơn khi anh nghi ngờ đứa bé chị mang trong bụng có thể không phải con anh. Anh chưa nghe chị giải thích, mọi suy luận đều là của mình anh mà. Nếu đặt cương vị anh là chị, yêu chồng con, chăm lo gia đình, rồi vì lá thư cũ kia mà chồng nghi ngờ đứa bé, thì anh thế nào?
Tôi nghĩ anh nên bình tĩnh, nói chuyện thẳng thắn với chị ấy. Nếu như cảm thấy không thể nói hết thành lời thì anh có thể viết thư cho vợ, hãy nói hết suy nghĩ của mình. Có vẻ như hơi trẻ con nhưng tôi nghĩ với tâm trạng lúc này của anh thì đây lại là giải pháp tốt.
Chúc anh hạnh phúc.