Từ: Anna
Đã gửi: 12 Tháng Bảy 2012 3:23 CH
Gửi Thủy!
Đọc bài của em chị thấy bức xúc quá, không hiểu người đàn ông này nghĩ gì mà lại cư xử như vậy. Không biết họ lấy đâu ra cái quyền thích đánh vợ thì đánh, thích chửi vợ thì chửi? Cách cư xử kém văn hóa đó đã làm tổn thương đến vợ con và làm mất giá trị chính bản thân mình. Người như vậy không xứng đáng để em gắn bó cả cuộc đời mình với họ.
Việc chồng rất thương con và con em cũng rất thương ba nó làm cho em day dứt là đúng rồi, tuy nhiên nếu ly hôn thì con em và ba của bé vẫn có thể gặp nhau mà. Theo như em viết trong này thì việc chăm sóc con gần như chỉ mình em lo. Hơn nữa nếu để con em mãi nghe những lời thô tục và cách cư xử thấp kém từ ba đối với mẹ thì chỉ làm cho tuổi thơ của bé bị tổn thương và hình ảnh của người cha trong bé ngày một xấu đi mà thôi.
Hãy thương bản thân mình hơn và hãy nghĩ đến những người thân của em đang mong muốn em được hạnh phúc, nhất là hãy tạo cho người đàn ông đó một cơ hội để nhìn lại bản thân mình. Chúc em đủ mạnh mẽ để đi đến quyết định.