Từ: Lan
Đã gửi: 27 Tháng Bảy 2012 10:26 CH
Chào anh Dũng!
Đọc xong những lời tâm sự của anh, tôi không đồng tình với suy nghĩ đó. Không biết anh tự nhận mình là người đàn ông như thế nào nữa, nhưng qua những gì anh nói thì tôi cảm thấy anh là người cha, người chồng quá ích kỷ. Anh chỉ biết nghĩ đến tình cảm cá nhân mà không nghĩ đến những đứa con thơ dại, đáng yêu của vợ chồng anh.
Đành rằng anh lấy vợ mà không hề có tình cảm gì nhưng còn tình cảm cha con thì sao? Chẳng lẽ anh không hề yêu thương con? Liệu anh có nhẫn tâm nhìn những đứa con của mình bơ vơ, lạc lõng khi thiếu vắng hình bóng của người cha? Chúng nó sẽ ra sao khi đi học bạn bè trêu ghẹo? Rồi khi chúng trưởng thành, con anh sẽ nghĩ gì về hôn nhân khi mà quá khứ về một gia đình không trọn vẹn với hình ảnh người cha bỏ vợ và 2 con để chạy theo cô người yêu cũ? Thật quá chua chát cho các con của anh!
Và vợ anh, anh nghĩ vợ anh không biết gì sao? Cô ấy quá biết chứ. Với linh cảm của người vợ, người phụ nữ thì cô ấy thừa biết chồng mình đang có dự tính và những thay đổi như thế nào? Bản thân là người vợ ai mà chẳng mong nhận được sự yêu thương, chia sẻ từ chồng của mình. Vậy mà anh chưa hề nói lời yêu vợ một lần nào. Vợ anh quá hiền lành đấy. Phải người khác có lẽ họ đã chia tay anh ngay thời gian đầu để khỏi phải vướng nợ rồi.
Đã bao giờ anh nghĩ cho vợ chưa? Cô ấy lấy anh qua mai mối cũng có thể là giống như anh bị bố mẹ ép buộc hoặc vì lý do khác. Nhưng cô ấy đã yêu thương anh và sinh cho anh được 2 đứa con đáng yêu đến nhường nào. Do anh ít quan tâm động viên nên cô ấy buồn và ít nói chuyện với mọi người. Nếu anh quan tâm, chia sẻ, tâm sự cùng vợ, tôi nghĩ khoảng cách giữa anh và vợ sẽ được thu gần lại.
Ngay cả người yêu cũ của anh cũng không đồng ý chuyện anh muốn quay lại với cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy hoàn toàn sáng suốt khi đưa ra quyết định đó, làm bạn tốt hơn. Tình đầu bao giờ cũng đẹp những hãy biết cách sống với thực tại của mình. Anh hãy suy nghĩ thật chín chắn để đưa ra quyết định đúng đắn nhé. Chào anh.