Từ: Ha
Đã gửi: 16 Tháng Ba 2012 4:32 CH
Gửi bạn Linh!
Bạn theo đuổi sự thành công trong sự nghiệp với mục đích gì? Phải chăng để khẳng định rằng phụ nữ có thể làm mọi việc mà đàn ông có thể làm được. Bạn thành công trong công việc, có một thu nhập cao thì sao chứ, khi đạt được tất cả điều đó, sau giờ làm việc bạn về căn nhà của mình, đối diện với 4 bức tường, bạn có hạnh phúc không, bạn có vui không?
Phấn đấu thành công để làm gì khi bạn không có ai để chia sẻ, để quan tâm, chăm sóc. Gia đình mà không có trẻ con sẽ rất buồn. Đàn ông ai cũng có mong muốn làm cha hết, họ phấn đấu kiếm tiền là để lo cho gia đình, nếu gia đình không trọn vẹn thì phấn đấu làm gì nữa.
Dù người đàn ông đó yêu bạn đến mấy nhưng khi vợ vô sinh, không chắc gì họ sẽ không đi kiếm con ở bên ngoài. Bạn nuôi con bạn vẫn hơn là anh ta dắt về một đứa trẻ nói rằng đây là con anh. Lúc đó sự thành công của bạn có làm bạn bớt đau khổ không, có làm bạn hạnh phúc không. Bạn hãy suy nghĩ kỹ. Nhưng bạn cũng không nên vội kết hôn nếu thấy rằng người đàn ông đó không xứng đáng, ví dụ anh ta ích kỷ, ky bo, gia trưởng.
Nếu tìm được người yêu bạn thật lòng thì bạn nên tiến tới và sinh một em bé bụ bẫm, khi làm mẹ tự nhiên suy nghĩ của bạn sẽ khác. Bạn sẽ nghĩ một người phụ nữ thành công là biết giữ được hạnh phúc gia đình, biết vun vén để mái ấm của mình ngày càng vững chắc. Tôi không nói phụ nữ không nên phấn đấu trong công việc, mà phải biết cân bằng giữa gia đình và công việc.
Đừng chạy theo sự thành công rồi khi nhìn lại mình chẳng có gì. Có thể khi bạn thành công, mọi người sẽ nể phục bạn, sẽ tung hô bạn nhưng khi quay về căn nhà của mình bạn còn lại gì ngoài sự trống rỗng, sự cô đơn. Vài lời chia sẻ cùng bạn.